9X quỵt tiền bị chủ quán xăm lên người
Chủ tiệm đã xăm thêm dòng chữ "Em không dám xăm quỵt nữa" lên người chàng trai sau khi khách hàng định bỏ trốn, không trả 600.000 đồng.
139 kết quả phù hợp
Chủ tiệm đã xăm thêm dòng chữ "Em không dám xăm quỵt nữa" lên người chàng trai sau khi khách hàng định bỏ trốn, không trả 600.000 đồng.
Trong trang phục áo sơ mi trắng, váy đen, nhóm nam sinh trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) đã thực hiện các động tác nhảy vui nhộn, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.
Cô gái sinh năm 2000 hiện gây bất ngờ cho nhiều dân mạng sau khi cover các ca khúc theo tông giọng trầm của nam giới.
“Thể hiện tình cảm không ai trách, nhưng ở dưới có nhiều trẻ nhỏ đứng nhìn quá. Tôi vẫn thấy nụ hôn này hơi lố bịch”, một dân mạng nhận xét.
Mặc áo hồng, đi dép tổ ong, chàng trai thể hiện ca khúc nổi tiếng "Apple Pen" theo phong cách hài hước. Tuy nhiên, clip chế này hiện cũng gây nhiều tranh cãi.
Một số dân mạng cho rằng trào cover ca khúc "Pen-Pineapple-Apple-Pen" trở nên nổi tiếng cũng nhờ những động tác dễ thương và gương mặt xinh xắn của cặp song sinh người Nhật này.
Trên nền nhạc ca khúc nước ngoài kết hợp với trang phục dân tộc, tiết mục của nhóm học sinh trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) hiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Hai bạn trẻ mới đây khiến dân mạng "nóng mắt" vì diễn cảnh âu yếm thái quá ở một quán trà chanh vỉa hè tại Hà Nội.
Do mâu thuẫn và từng bị đánh từ trước, các cô gái đã lên kế hoạch trả thù. Hành động cầm gậy, đập liên tục vào chàng trai của nhóm nữ sinh khiến dân mạng lên án.
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng liên tục chia sẻ clip đánh đàn bài hát “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP, thu hút hàng chục nghìn lượt like (thích) và chia sẻ.
Vụ xô xát giữa hai cô gái tại quán trà sữa ở Hà Nội bắt nguồn từ mâu thuẫn trên Facebook hiện là tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng.
Hàng loạt cái tên như Duy, Phương, Tuấn... được Kiều Phạm lồng vào bản cover "Gửi anh xa nhớ" khiến dân mạng chú ý và đưa ra nhiều bình luận trái chiều.
Với gương mặt khả ái cùng giọng hát dễ thương, cô gái đến từ xứ sở kim chi nhận được nhiều sự mến mộ và cổ vũ từ dân mạng Việt cho phần thể hiện các ca khúc Việt.
Sau khi ra mắt clip chế phản ánh lối chơi Pokemon Go thiếu văn minh của giới trẻ Việt, Củ Tỏi liên tục bị chỉ trích. Thậm chí, dân mạng còn đòi đánh sập trang cá nhân của 9X này.
Bản cover ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” của cô gái Thái Lan hiện tràn ngập bình luận cợt nhả, lời lẽ thô tục đến từ các bạn trẻ Việt.
Đoạn video ghi lại màn bắt chước giọng 63 loại thú ảo ở trò chơi Pokemon Go của nữ sinh Thái Lan có vẻ ngoài dễ thương hiện khiến dân mạng thế giới thích thú.
Mới đây, nhiều dân mạng chia sẻ clip ghi lại cảnh đám đông chạy toán loạn được cho là đang di chuyển tới nơi Snorlax - một loại thú ảo hiếm trong trò chơi Pokemon Go - xuất hiện.
Bản cover "We don't talk anymore" bằng đàn nguyệt được dân mạng đánh giá giống với ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau". Điều này khiến chủ nhân clip khá bất ngờ.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, vlog với nội dung “Yêu gái Tây với gái Việt” của A Flying Andrew thu hút 1,2 triệu lượt xem, 25.000 chia sẻ và hơn 6.000 bình luận trái chiều.
Chàng sinh viên ĐH Điện lực Hà Nội đã bị bạn gái tạt hai xô nước vào người, chỉ vì mang loa đài hát tỏ tình ở sân ký túc xá.