Nỗi đau của cô gái bị chồng tưới xăng đốt
Hoàng Thị Trang (26 tuổi, Yên Bái) chia sẻ về những khó khăn, ám ảnh của mình trong thời gian chữa trị ở bệnh viện.
47 kết quả phù hợp
Hoàng Thị Trang (26 tuổi, Yên Bái) chia sẻ về những khó khăn, ám ảnh của mình trong thời gian chữa trị ở bệnh viện.
Bị vợ ghen tuông dùng dây xích trói chân, tưới xăng đốt giữa đêm khuya, ông Trai bị bỏng nặng nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng sau một tuần thì tử vong.
San trận cãi vã, bà Thanh đợi chồng ngủ say rồi dùng dây xích trói ông vào cửa sổ, tưới xăng đốt. Bị con riêng của chồng phát hiện đánh, bà này nhảy xuống kênh thủy lợi tự tử.
Thấy Thành giũ bỏ trách nhiệm với người vợ mang gương mặt biến dạng, nữ chủ tọa phiên tòa nói: "Bị cáo là đàn ông mà không có tí trách nhiệm nào. Chồng như thế thì đáng bỏ lắm".
Nghi vợ ngoại tình, trong lúc vợ ngủ người chồng mua xăng về tưới lên cả 2 rồi châm lửa đốt.
Ước mơ "con nhìn thấy mẹ không phải khóc thét" của Dung sắp trở thành hiện thực. Theo các bác sĩ Dung có thể phẫu thuật khuôn mặt vào cuối năm nay.
Nghi vợ ngoại tình, sau khi cãi vã, ông Lãm (Quảng Ngãi) lấy xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt.
Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang theo đuổi những mộng mơ, cô gái này đã phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác quá lớn, chỉ vì thói quen giải quyết vấn đề theo cách tiêu cực.
Sau khi bị chồng tưới xăng đốt, điều khiến chị Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy bộ dạng của mình.
“Tôi thật sự ám ảnh khi chứng kiến một cô bé xinh xắn, 22 tuổi mà phải chịu những nỗi đau đớn về cả thế xác lẫn tinh thần kinh khủng như vậy”, chị Quỳnh viết.
Sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện, do bị nhiễm trùng nặng nên cháu Đạt (ở Đắk Lắk) đã qua đời. Nạn nhân cuối cùng trong vụ việc cũng tiên lượng rất xấu.
Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, song, tình trạng 2 cháu bé trong vụ chồng tưới xăng đốt cả nhà ở Đắk Lắk ngày càng xấu. Mẹ và dì của các bé đã tử vong trước đó.
Trên đường chuyển xuống TP HCM tiếp tục chữa trị, chị Ninh (một trong 4 nạn nhân bị bỏng do em rể tưới xăng đốt) đã tử vong. Vợ hung thủ cũng qua đời sau đó tại bệnh viện.
Mâu thuẫn nên 2 vợ chồng Lộc sống ly thân gần 1 năm. Thời gian sau, Lộc muốn cưới em gái vợ mới 13 tuổi nhưng gia đình và hàng xóm ngăn cản nên người con rể luôn tỏ ra bực tức.
Thấy vợ giận dỗi bế con bỏ đi không về, Toàn lấy củi chất giữa nhà rồi phóng hỏa. Công an xã tới khuyên can, anh ta dùng dao chống trả khiến người này tử vong.
Sau khi tưới xăng đốt vợ cũ, người chồng cũng lao vào để chết chung, nhưng vì bị bỏng quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.
Với mức án 20 năm tù, nhiều người dự khán cho rằng tòa xử nhẹ với kẻ thiêu sống chết vợ, con mình.
Căm hờn vì bị chửi mắng, đánh đập nhiều lần sau mỗi lần say xỉn, bà Nhi đã tưới xăng châm lửa đốt chồng trong lúc đang ngủ say.
Sau hơn một ngày cấp cứu, do vết thương quá nặng nên người chồng trong nghi án đánh chết vợ rồi tưới xăng đốt xác đã tử vong.
Đi chơi về muộn, vợ chồng anh Trung cãi nhau. Anh này được cho là đã đánh vợ tử vong rồi tẩm xăng đốt cả hai.