Khởi tố người phụ nữ dùng dao quắm cắt cổ chồng
Moi bị khởi tố sau khi dùng dao quắm cắt cổ, chém chồng nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Bà ta khai nguyên nhân gây án là hay bị chồng bạo hành.
16 kết quả phù hợp
Moi bị khởi tố sau khi dùng dao quắm cắt cổ, chém chồng nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Bà ta khai nguyên nhân gây án là hay bị chồng bạo hành.
Khi bị bắt, Moi phủ nhận việc truy sát chồng và khai nạn nhân tự sát. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ, công an đã khiến Moi phải nhận tội.
Khi ta yêu thương ai đó, thì ngay cả khuyết điểm của họ, cũng là thứ ta sẵn sàng chấp nhận, thậm chí giả vờ như không biết để họ được tự tin trong cuộc sống.
Bà H. thiếu nợ nên chờ chồng ngủ say, sau đó lấy trộm 26 triệu đồng mang đi cất giấu và hoang báo trộm đột nhập.
Giao vợ phụ trách hoạt động tài chính của công ty, doanh nhân triệu phú không thể ngờ người bạn đời lại sẵn sàng giết chồng.
Biết chồng có quan hệ với người phụ nữ khác và thường xuyên bị đánh đập, chị Hà đợi chồng ngủ say rồi lấy nước sôi tạt vào khiến anh này bỏng nặng.
Trách chồng không lo cho con bị bệnh mà bỏ đi nhậu, Ni thừa lúc anh Lộ ngủ say đã ra tay sát hại người đầu ấp tay gối.
"Đầu tôi luôn căng thẳng, đau nhức kinh khủng, không thể tập trung, đôi lúc tôi tự đập đầu vào tường đến sưng trán để thấy mình vẫn có cảm giác", chị Thanh Mai tâm sự.
San trận cãi vã, bà Thanh đợi chồng ngủ say rồi dùng dây xích trói ông vào cửa sổ, tưới xăng đốt. Bị con riêng của chồng phát hiện đánh, bà này nhảy xuống kênh thủy lợi tự tử.
Trong đêm khuya, người vợ cắt đứt của quý của chồng ném xuống kênh rồi chạy sang nhà cha mẹ chồng báo tin.
Doan pha một cốc bột sắn có lẫn 40 viên thuốc ngủ, ép anh Hệ uống. Sau khi chồng ngủ say, Doan báo cho Mạnh đến để cùng ra tay hạ sát nạn nhân.
Để thoát cảnh bị bạo hành, Trinh chờ lúc chồng say rượu rồi ra tay sát hại. Sau gần 10 ngày gây án, người đàn bà này bị công an bắt giữ.
Sau khi cãi vã, Dung đợi chồng ngủ say rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào người chồng. Biết chồng sắp chết, Dung nhảy lầu tự vẫn.
Đi nhậu với đám mày râu, anh Nhựt lỡ miệng khoe mình có số đào hoa. Chuyện đến tai người vợ vốn sẵn có máu hoạn thư nên anh bị cắt “của quý” ngay trong lúc ngủ.
Trước lúc các cô gái về nhà chồng, Phượng không quên hăm dọa: "Không được gọi điện về nhà báo cho người thân. Công an mà hay thì sẽ bỏ mạng xứ người".
Để được tự do chung sống với người tình, Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, ngụ xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) nhẫn tâm bỏ thuốc ngủ vào bát mì cho chồng ăn. Khi thấy chồng ngủ say, Hoa ra tay sát hại,...