Người đàn bà bị trói bởi chiếc vòng 'chủ nô'?
Người đàn bà sao không đường đường chính chính ra ngõ trước? Vì thân phận như người ở, vì giấu giếm nước mắt tủi hờn. Ruột đau vì uất nghẹn.
5 kết quả phù hợp
Người đàn bà sao không đường đường chính chính ra ngõ trước? Vì thân phận như người ở, vì giấu giếm nước mắt tủi hờn. Ruột đau vì uất nghẹn.
Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng Đạt xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau về chuyện tiền bạc.
Trong lúc giận vợ, ông Nguyễn đổ xăng đốt nhà. Vợ con ông kịp chạy thoát ra ngoài nhưng ông cùng 2 người hàng xóm sang cứu bị bỏng nặng.
Do mâu thuẫn gia đình, người chồng giận vợ vì bỏ về nhà mẹ đẻ nên đã dùng dao đâm chết con gái ruột mới hơn 1 tuổi rồi tự sát nhưng bất thành.
Đi chợ về thấy nhà cửa bề bộn, cơm nước không vừa ý, Phượng luôn miệng chửi chồng. Đôi khi, chị này “ca cải lương” thông tầm từ trưa đến tối vẫn chưa dứt.