Thú chơi hoa Tết đã ngấm vào máu người Hà Nội
Đi chợ hoa vào những ngày giáp Tết là thú vui của người Hà Nội mỗi độ xuân tới. Nhìn cái cách người ta tỉ mẩn lựa từng cành đào, từng bông thược dược mới thấy tinh tế làm sao.
5 kết quả phù hợp
Đi chợ hoa vào những ngày giáp Tết là thú vui của người Hà Nội mỗi độ xuân tới. Nhìn cái cách người ta tỉ mẩn lựa từng cành đào, từng bông thược dược mới thấy tinh tế làm sao.
Tục lệ treo cành đa, lá dứa, vẽ cung tên bằng vôi trắng trước nhà để trừ ma quỷ, chiều 30 Tết còn duy trì đến những năm cuối của thế kỷ 20, sau đó mới dần vắng bóng.
Sánh vai cùng tulip, đào, mai, mận, lan hồ điệp, các loài hoa mới có mặt ở Hà Nội như mai đỏ, hồng trứng, kim ngân lượng... thu hút nhiều khách tìm mua trên phố Hoàng Hoa Thám.
Vào dịp Tết Nguyên đán, hoa thủy tiên không những được tiêu thụ mạnh ở các chợ hoa mà còn được mua bán sôi động trên các diễn đàn mạng.
Từ ca sĩ Thủy Tiên tới chân dài Kim Cương, trái tim của cựu thành viên nhóm 1088 luôn hướng về những mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt.