Hàng chục cảnh sát vây bắt nghi can chém chết người
Sau khi cùng đồng bọn chém chết anh Dươl, Phụng vượt qua lùm cây để ra đồng lúa tìm cách bỏ trốn nhưng bị cảnh sát vây bắt. Nghi can còn lại đang bỏ trốn.
29 kết quả phù hợp
Sau khi cùng đồng bọn chém chết anh Dươl, Phụng vượt qua lùm cây để ra đồng lúa tìm cách bỏ trốn nhưng bị cảnh sát vây bắt. Nghi can còn lại đang bỏ trốn.
Theo thông tin ban đầu, nhóm thanh thiếu niên bất ngờ cầm mã tấu chém chết anh Nguyễn Hoàng Thật (ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) gồm khoảng 7 người.
Nhóm khoảng 7 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy chém chết 1 người đang đi bộ. Bị người dân phát hiện, chúng đã bỏ lại xe máy rồi chạy trốn.
Sau khi sát hại 4 người hàng xóm tử vong, Hai rửa con dao dính máu rồi quay về lán trại cất giấu. Ngay chiều hôm đó, nghi can cũng đốt chiếc áo dính máu nhằm phi tang.
Chờ 30 phút không thấy công an lẫn người thân xuất hiện, sợ đôi “mèo mả gà đồng” mặc quần áo vào thì sẽ chối tội, người chồng bị “cắm sừng” uất ức lao vào nhà gây án.
Trong lúc chơi bi-a, giữa Phú và anh Thuận (ở Hà Tĩnh) xảy ra xô xát. Tức giận, Phú đã vác mã tấu dài 1,5 mét đến tận nhà Thuận chém nạn nhân tử vong tại chỗ.
Do có mâu thuẫn với anh Kiên, Duy xách đao đến nhà anh họ "nói chuyện" và chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi đâm chết anh Thành dọc đường, Thịnh tiếp tục tìm đến nhà riêng chém trọng thương bố và em trai người xấu số.
Sau giờ khai mạc World Cup, Hải và Tuyến xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giằng co, thanh niên 17 tuổi đâm chết người anh kết nghĩa.