Chém chết người vì nợ tiền chơi game
Bị người quản lý quán game đòi 100.000 đồng và thách thức đánh nhau, nam thanh niên cầm mã tấu chém chết người.
8 kết quả phù hợp
Bị người quản lý quán game đòi 100.000 đồng và thách thức đánh nhau, nam thanh niên cầm mã tấu chém chết người.
Trong lúc uống bia, bị bà Nương liên tục đòi tiền, Linh tức giận nên đã dùng dao, vỏ chai đâm chém vợ chồng chủ quán suýt chết.
Cũng ở tuổi 18, khi nhiều thanh niên thực hiện ước mơ, hoài bão bên ngưỡng cửa giảng đường đại học thì các bị cáo lại tra tay vào còng, đứng trước tòa chịu bản án do mình gây ra.
Nhiều người trong bản Phồng - nơi xảy ra vụ thảm sát không ai tin Mằn gây ra vụ việc. Họ nhận xét thanh niên này là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây gổ với ai.
Bị chủ quán đòi tiền nợ lâu chưa trả, Lâm nói "tao chém chết mày", sau đó huy động 5 đàn em cầm mã tấu kéo đến chém đứt 5 ngón tay chủ nợ.
Thiếu nợ người cùng xóm tiền chăn vịt 300.000 đồng, người chồng muốn trả nhưng vợ không đồng ý. Hậu quả người chồng bị chủ nợ dùng dao phay chém chết.
Ngày 22/8, Lê Thị Hường (vợ nguyên bí thư xã Kim Long, đã nhận tử hình trong vụ chém chủ nợ) sẽ tiếp tục hầu tòa trong vụ đốt xác người, dấu xương, tro sau vườn.
Sau khi chém chị My giữa đường, hai người đàn ông bịt mặt vụt ngang qua, người ngồi sau lớn tiếng dọa: "Kêu mẹ mày trả tiền chứ không tao chém chết".