Ngày nào 4-5h, ông T. cũng mở nhạc to khiến người dân bức xúc. Sống cạnh nhà, nên H. ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn. H. dùng hung khí tấn công ông T. sau đó vào nhà cầm dao cố thủ từ sáng đến tối.
Tiến khai do xích mích với hàng xóm nên nửa đêm, ông ta xách dao đoạt mạng 3 người, đâm chém 4 người khác bị thương. Tuy nhiên, nạn nhân phủ nhận có mâu thuẫn với nghi phạm.
Cưỡng hiếp nữ hàng xóm bất thành, Khánh chém chết nạn nhân và 3 người thân của chị này. Hai con nhỏ của người xấu số nhanh chân trốn thoát khi nghi phạm định giết để bịt đầu mối.
Trình lảo đảo trở về nhà rồi xuống bếp phá đồ đạc, lục cơm nguội ăn. Thấy con trai có biểu hiện phê ma túy, người mẹ trách móc “suốt ngày không làm việc gì chỉ phá hoại”.
Xảy ra mâu thuẫn khi giúp việc tại đám cưới, người đàn ông tên Tình (ở Nghệ An) đã vác dao sang nhà hàng xóm chém 3 người bị thương, trong đó có cả chủ nhà.
Sau khi gây thảm án, Vóc bị bắt và đưa tới trại giam để công an lấy lời khai. Suốt 3 ngày ở đây, người phụ nữ này im lặng, không hợp tác với cơ quan điều tra.