Đâm chết bạn nhậu vì không góp tiền hát karaoke
Sau khi hát karaoke hết 800.000 đồng, Hội không chịu góp tiền trả mà còn đánh bạn. Tức giận, Quang lấy dao đâm chết người này.
90 kết quả phù hợp
Sau khi hát karaoke hết 800.000 đồng, Hội không chịu góp tiền trả mà còn đánh bạn. Tức giận, Quang lấy dao đâm chết người này.
Sau lễ truy điệu, thi hài các quân nhân hy sinh được đưa đi an táng, hoả táng ở Nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Riêng trung tá Lê Hồng Quân đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình.
Sau khi ân ái, thấy anh Vui có nhiều tài sản, thanh niên 9X nổi lòng tham nên mua dao về đâm chết bạn tình đồng tính rồi cướp của.
Khoảng gần 20 cô gái, ở nhiều lứa tuổi, khoác lên mình bộ quần áo của dân công sở hay áo dài thướt tha, chạy xe tay ga đắt tiền, xài đồ hàng hiệu liên tục lượn lờ để “săn mồi".
Bị công an truy bắt, một nài chở thuốc lá lậu đã tháo chạy bạt mạng tông vào hai xe máy của người dân làm ba người bị thương, trong đó có một bé gái.
Sáng ngày 6/6, cơ sở massage tại số 1005 đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) bất ngờ bốc cháy, 4 nhân viên phải đu dây thoát thân.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM từ lâu đã trở thành đất sống của nhiều người vô gia cư, là nơi để các tệ nạn xã hội nương náu.
Biết sắp có hỏa hoạn ông Minh cùng 2 bảo vệ trong nhóm đập cửa, la hét để chủ nhà tỉnh dậy nhưng do ngôi nhà quá kín nên hầu như bên trong không nghe thấy.
Những cây mai “đểu” được chắp vá, trét mạt cưa, bôi màu và ghép bằng keo dán sắt để lừa gạt người mua.
Ông Lê Thúc Giáp (xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) là người ghép thành công 5 loại quả khác nhau trên một cây, năm nay đã 60 tuổi.