CĐV V-League ôm cục tức vì vấn đề trọng tài
Những quyết định khó hiểu của các ông vua sân cỏ đã trở thành tâm điểm của vòng 7, gây nhức nhối cho người hâm mộ.
>>Trọng tài ‘bẻ còi’ bênh vực CLB của bầu Kiên?
>>Công Vinh sống chết đòi ra sân dù cảm sốt
>> Những hình ảnh hài hước nhất V-League trên sân Hàng Đẫy
Bầu Kiên nói xong có làm?
Trong năm 2011, bầu Kiên đã vụt sáng, trở thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam nhờ “cướp diễn đàn” lễ tổng kết mùa giải, chỉ ra vô khối vấn đề nhức nhối của nền bóng đá nước nhà. Trong số hàng loạt lời chỉ trích, chuyện trọng tài được ông trùm ngành ngân hàng “ưu ái” nhắc tới nhiều nhất. “Trọng tài giờ tiêu cực hơn, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn trước rất nhiều. Trước trận Hoà Phát làm khách ở sân Long An của Đồng Tâm, có người còn nói Hoà Phát nếu muốn thắng trận cầu sinh tử ấy, chỉ cần chi cho trọng tàì 500 triệu đồng là xong”, bầu Kiên “tung bom” làm choáng váng nhiều đối tượng.
Thế nên khi VPF ra đời, bầu Kiên nắm cương vị phó chủ tịch hội đồng quản trị, lo phụ trách luôn vấn đề trọng tài, người hâm mộ đã khấp khởi mừng thầm, tin rằng từ đây nạn trọng tài “bị đạn tiền xuyên thủng” sẽ giảm bớt, bóng đá nước nhà sẽ trong sạch hơn. Đáng tiếc là lời bầu Kiên nói và việc ông làm lại khác nhau quá xa. Tính tới hết vòng 7 V-League 2012, CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên là đội dính tới nhiều vụ lùm xùm của trọng tài nhất.
| Đội bóng của bầu Kiên được hưởng lợi khá nhiều từ các quyết định khó hiểu của trọng tài |
Phải tới vòng thứ 3 CLB BĐ Hà Nội mới có được trận thắng đầu tiên. Đáng tiếc, trận đấu của họ lại “sặc mùi bất thường” khi trọng tài Bùi Quang Thông tưởng tượng ra một quả penalty dành tặng cho đội bóng của bầu Kiên, đồng thời truất quyền thi đấu hết sức vô lý đối với cầu thủ Văn Học của K.Khánh Hòa. Kết thúc trận đấu, Tấn Tài đã phải cay đắng thốt lên “trọng tài thổi thế chúng tôi có đá thế nào cũng thua”.
Quá cay cú với việc bị ép, K.Khánh Hòa đã lục lại hồ sơ và phát hiện ra khi còn là cầu thủ, trọng tài Bùi Quang Thông từng bị cấm thi đấu vô thời hạn vì dính dáng tới dàn xếp tỷ số. Dù sau đó ông vua sân cỏ rắc rối trên đã bị cắt quyền làm việc tại V-League, nhưng kết quả trận đấu thì chẳng thể thay đổi được, CLB của bầu Kiên vẫn có chiến thắng, dù chiến thắng đó có vẻ như không sạch lắm.
Sự việc vừa lắng xuống chưa lâu, tới vòng 7 đội bóng của bầu Kiên lại được trọng tài ưu ái. Lại vẫn một kịch bản cũ: trọng tài tặng CLB BĐ Hà Nội một quả penalty và truất quyền thi đấu của cầu thủ đội khách (Phút 59, Thành Lương nhận đường nhả bóng lại của Công Vinh. Rất khôn ngoan, đội trưởng của CLB BĐ Hà Nội đẩy bóng đi rồi chủ động ngã khi chưa kịp va chạm với Duy Lam. Ban đầu, trọng tài Ngô Quốc Hưng ra hiệu cho trận đấu tiếp tục vì xác định không có lỗi, nhưng sau đó ông lại đột ngột truất quyền thi đấu của Duy Lam và cho CLB BĐ Hà Nội được hưởng một quả penalty).
Điều lạ là sau những gì đã xảy ra, bầu Kiên chẳng một lần lên tiếng. Phải chăng ông trùm ngành ngân hàng đang bận đấu đá bản quyền với AVG nên chưa kịp giải quyết vấn nạn trọng tài?
Và hàng loạt những bàn thắng ma
Đất nước Italy đang sôi sục vì vụ trọng tài Tagliavento không công nhận bàn thắng hợp lệ của Milan trong trận đại chiến với Juve. Ở V-League còn khủng khiếp hơn. Chỉ riêng ở vòng 7 V-League đã có tới 3 trận mà quyết định sai lầm của trọng tài làm thay đổi kết quả chung cuộc.
![]() |
| Trọng tài vẫn là vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt |
Không chỉ SHB Đà Nẵng, SLNA cũng bị trọng tài xử ép khi đi làm khách. Phút 48 trong cuộc thư hùng trên sân Lạch Tray, Bebbe đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào khu vực 16m50, thủ môn Ngọc Tân lóng ngóng để bóng bật vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn cổ khán giả. Trọng tài Trần Trung Hiếu đã công nhận bàn thắng, nhưng sau phút nói chuyện với trọng tài biên, ông lại bác bỏ quyết định của mình. Theo giải thích của ông vua sân cỏ này thì bóng đã đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, băng quay chậm đã cho thấy bóng vẫn còn cách vạch biên ngang rất xa. CĐV SLNA có lý để tức giận khi họ bị cướp trắng một bàn thắng.
Ngoài SHB Đà Nẵng và SLNA, Hà Nội T&T cũng phải chịu sự ấm ức vì sai lầm của trọng tài. Phút 36, Quốc Long phạm lỗi với Văn Duyệt ngoài vòng cấm, tuy nhiên trọng tài Nguyễn Văn Đông lại lại cho đội chủ nhà V.Ninh Bình được hưởng một quả penalty.
Chỉ một vòng đấu mà có tới 3 trận trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng, một dấu hiệu đáng báo động!
Lâm Thỏa
Theo Infonet.vn
