Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng tiễn HAGL

Có khá đông CĐV Hải Phòng nán lại hơn nửa giờ đồng hồ sau trận đấu để chờ các cầu thủ HAGL lên xe rời khỏi sân Lạch Tray.

Dù Hải Phòng giành chiến thắng nhưng sân Lạch Tray hôm qua (21/1) không có một quả pháo sáng nào được đốt trên khán đài.

Tuy nhiên, trong lúc hàng trăm CĐV đứng chờ đội khách HAGL rời khỏi sân Lạch Tray, pháo sáng được đốt tưng bừng để tiễn những ngôi sao trẻ đến từ phố Núi. 

Pháo sáng được đốt cách xe ô tô chở đội HAGL khoảng hơn 4 m, lực lượng cảnh sát cơ động bất lực đứng nhìn đám cháy vì không đủ dụng cụ để dập lửa.

Tuy nhiên, đây không phải là sự hù dọa hay "trêu ngươi" cầu thủ HAGL mà là cách CĐV Hải Phòng thể hiện sự quý mến dành cho các ngôi sao trẻ. Tấm băng rôn ở phía ngay trên khu vực đốt pháo sáng là của chính CĐV Hải Phòng với nội dung: "Chào các cầu thủ CLB HAGL, chào các chàng trai tương lai của bóng đá Việt Nam".  

Pháo sáng vẫn tiếp tục cháy trong khoảng gần 2 phút khiến khói bay mù mịt.

Không ít người hâm mộ Hải Phòng vẫy tay chào và cũng không ngớt lời động viên "cố lên" hướng về phía xe chở đội HAGL. Hai cầu thủ nhận được sự quý mến nhiều nhất của người hâm mộ đất Cảng sau trận đấu trên sân Lạch Tray là Tuấn Anh và Văn Toàn.

Cầu thủ Hải Phòng kéo sao trẻ HAGL đứng dậy sau thất bại

CLB HAGL phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League 2015 sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị.

7h30 sáng nay (22/1), CLB HAGL sẽ di chuyển hơn 100 km lên Hà Nội trước khi có chuyến bay trở lại Pleiku chuẩn bị cho trận đấu gặp SHB.Đà Nẵng vào ngày 25/1.

Kết quả các trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 và lịch thi đấu vòng 5 V.League 2015.

 

 

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm