Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cây phượng bật gốc đè một phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Hai người gồm một nam và một nữ đi cùng một xe máy, đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì bất ngờ bị cây bên đường bật gốc, đè trúng chiều 6/9.

Hai người bị cây đổ trúng người khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: OFFB.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết lúc 15 giờ 40 ngày 6/9 đã xảy ra vụ cây phượng bật gốc, đổ trúng hai người đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt.

Hai người đi trên một xe máy. Một người tử vong, một người bị thương từ vụ việc.

Cụ thể người đàn ông đang điều khiển xe máy, chở theo một phụ nữ đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Khi tới gần đường sắt (hướng Giải Phóng) thì bất ngờ bị một cây phượng bật gốc, đổ đè trúng.

"Vụ việc khiến nữ nạn nhân tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc" - đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết.

Trước đó trời đổ mưa dông, gió giật lớn từ 15h đến khoảng 15h 30 phút. Nhiều nơi khác có cây gãy đổ như khiến người đi đường hoảng hốt. Cơ quan khí tượng cảnh báo có tố, lốc, sét và mưa đá do ảnh hưởng bão số 3 (Yagi).

Bão Yagi đang diễn biến theo kịch bản rất xấu

Siêu bão Yagi quét qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) là nơi có địa hình tương đối bằng phẳng, khiến bão suy yếu không đáng kể khi vào vịnh Bắc Bộ.

Tin mới về siêu bão Yagi

Lúc 13h hôm nay, cơn bão số 3 (Yagi) đã ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam.

Đám mây lạ xuất hiện ở xứ Nghệ trước bão Yagi

Hình ảnh đám mây khổng lồ bao trùm lấy bầu trời ở khu vực Hà Tĩnh và Nghệ An khiến nhiều người ngỡ ngàng, hoảng hốt.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-cay-phuong-bat-goc-de-mot-nguoi-tu-vong-mot-nguoi-bi-thuong-nang-post974647.vnp

PV/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm