Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cây đổ đè chết hai mẹ con đang ngủ

Rạng sáng 12/6, cơn giông lốc trên đảo Hòn Khoai (Cà Mau) đã làm gãy cây, đè chết hai mẹ con của bà Nguyễn Thị Mua - vợ ông Lê Bá Ngữ, cán bộ kiểm lâm.

Ngày 12/6, ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau - cho biết rạng sáng cùng ngày, mưa giông khiến cây ngã đổ đã làm vợ và con anh Lê Bá Ngữ (cán bộ Kiểm lâm đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển) chết thảm.

Ông Hải cho biết, cơ quan đã đến chia buồn và quyên góp tiền hỗ trợ gia đình anh Ngữ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4h ngày 12/6, khu vực đảo Hòn Khoai xảy ra mưa giông khiến một cây dương gãy đỗ đè lên nhà anh Ngữ. Chị Nguyễn Thị Mua (33 tuổi, vợ anh Ngữ) và con gái hơn 6 tháng tuổi đang ngủ trong nhà bị đè chết.

Theo các bộ công tác trong ngành kiểm lâm, anh Ngữ quê ở tỉnh Thanh Hóa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ theo anh Ngữ ra đảo Hòn Khoai sinh sống và buôn bán nhỏ.

Ông Nguyễn Trường Giang - chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết huyện đã chỉ đạo các đơn vị trên đảo Hòn Khoai phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể vợ con anh Ngữ về đất liền.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, thi thể mẹ con chị Mua đã được đưa về tới gia đình ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau).

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/612483/cay-nga-de-chet-hai-me-con-tren-dao.html

Theo Tấn Thái-Đông Triều/Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm