Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cầu thủ U19 VN khóc nức nở sau trận thua Myanmar

Nỗ lực tới những giây cuối cùng, nhưng U19 Việt Nam vẫn phải nhận trận thua chung kết thứ 2 liên tiếp, và rồi "những giọt nước mắt đàn ông" đã rơi trên đất Brunei.

 

Khi trọng tài Hadimin thổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu của trận chung kết cũng là lúc người Myanmar ăn mừng chiến thắng, trong khi các cầu thủ U19 Việt Nam gục ngã và chấp nhận thất bại dù đã nỗ lực hết sức.
Thủ môn Lê Văn Trường đã khóc khi những sai lầm cá nhân của anh khiến U19 Việt Nam thua sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. 

 

Trung vệ Đông Triều là người bản lĩnh nhất đội khi cầu thủ mang áo số 3 chạy tới kéo từng đồng đội của mình đứng dậy sau thất bại. 
Văn Toàn được HLV Graechen tung vào sân ở những phút cuối hiệp 2 nhằm tạo đột biến nhưng không thể tìm lại duyên ghi bàn khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ở lần chạm trán năm 2013, Văn Toàn đã lập hat-trick vào lưới U19 Myanmar.
Nỗi buồn của CĐV Việt Nam có mặt trên SVĐ Hassanal Bolkiah khi chứng kiến thất bại của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn khán giả đều hài lòng và động viên màn trình diễn hết sức mình của các cầu thủ trẻ.
Công Phượng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassnal Bolkiah 2014.
Niềm vui chiến thắng của U19 Myanmar, họ đã có một trận đấu hay, tấn công xuất sắc và xứng đáng lên ngôi vô địch với thành tích 6 trận toàn thắng tại giải U22 Đông Nam Á, ghi 19 bàn. Ngày mai, U19 Việt Nam sẽ lên đường về TP.HCM lúc 9h30 sáng (24/8), sau đó thầy trò HLV Graechen nghỉ lại đây 1 ngày trước khi trở về Gia Lai luyện quân chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội diễn ra từ ngày 5 đến 13/9.

Tùng Lê (từ Brunei)

Bạn có thể quan tâm