Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cậu bé Trung Quốc 11 tuổi viết 600 dòng code, tự lắp tên lửa

Cậu bé tự học lập trình, vật lý và hóa học, viết 600 dòng mã để tự lắp và phóng tên lửa, đã trở thành hiện tượng trên mạng ở Trung Quốc.

Cha của cậu bé thường xuyên đăng video con trai nghiên cứu về cơ khí, điện tử và code. Ảnh: Douyin.

Yan Hongsen, được biết đến với cái tên "cậu bé tên lửa", là học sinh lớp 5 ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Là con một, Yan được cha ghi lại hành trình phát triển tên lửa của mình trên Douyin, thu hút 440.000 người theo dõi.

Cha của Yan nói với SCMP rằng sau khi thăm một trung tâm phóng và xem lại hình ảnh vụ phóng tên lửa Long March-2 khi mới 4 tuổi, Yan đã yêu thích tên lửa và thiên văn học. Kể từ khi học mẫu giáo, Yan đã tham gia các khóa học lập trình trực tuyến và tự học vật lý và hóa học qua sách, video và các diễn đàn với những người đam mê thiên văn học.

Để hỗ trợ sở thích hàng không vũ trụ của con trai, cha mẹ của Yan đã biến phòng khách của họ thành một phòng nghiên cứu tên lửa cho con.

Bắt đầu từ tháng 8/2022, Yan đã dành 10 tháng để xây dựng tên lửa nhiên liệu rắn tự chế đầu tiên của mình. Vào tháng 6/2023, cậu đã phóng tên lửa đầu tiên, đặt tên là Sen Xing, có nghĩa là "tiến lên phía trước".

Tuy nhiên, ngay sau khi tên lửa bay lên, bộ đẩy của nó không mở được dù sau khi tách ra. Các thành phần còn lại cũng bị hư hỏng. Sau sự cố, Yan đã thu thập các mảnh vỡ để phân tích nguyên nhân.

"Đối với tôi, mặc dù tên lửa bị rơi, chuyến bay đầu tiên của tên lửa vẫn là một thành công. Tôi rất phấn khích và hồi hộp, trong khi con trai tôi vẫn rất bình tĩnh", cha của cậu bé kể lại.

than dong trung quoc anh 1

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của cậu vào tháng 8/2023. Ảnh: Douyin.

Hiện tại, "cậu bé tên lửa" đang chỉnh sửa phiên bản thứ hai, hy vọng sẽ phóng nó lại trong tương lai. Trong video mới nhất của mình, Yan đã trình diễn hơn 600 dòng mã mà cậu viết cho hệ thống điều khiển bay của tên lửa mới nhất.

Cha của Yan cho biết cậu có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, hy vọng sẽ vào một trong 7 trường đại học quốc phòng dân sự danh tiếng của Trung Quốc. Giấc mơ của Yan là xây dựng một tên lửa thực sự cho Trung Quốc để khám phá vũ trụ khi cậu lớn lên.

Chia sẻ với SCMP, cha của Yan, một người làm trong ngành du lịch, cho biết dù không hiểu gì về hàng không vũ trụ, hai vợ chồng vẫn luôn ủng hộ ước mơ của con mình. Ông nói thêm rằng thành tích học tập của con trai trong các môn học khác đứng trong số những học sinh hàng đầu trong lớp.

Câu chuyện của cậu bé đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bình luận kinh ngạc, ủng hộ cậu bé.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé tên lửa xuất hiện trên các tiêu đề quốc gia ở Trung Quốc. Vào tháng 7/2022, khi mới 9 tuổi, cậu đã nổi tiếng vì chỉ ra những lỗi thực tế trong một bộ phim tài liệu về thiên văn học. Cậu cũng đã có nhiều bài chia sẻ hàng không vũ trụ cho các bạn học cùng trường tiểu học của mình vào thời điểm đó.

Người Trung Quốc đầu tiên có tay robot điều khiển bằng não

Từ vận động viên đam mê thể thao, sau tai nạn, cô gái trở thành người đầu tiên ở Trung Quốc đeo bàn tay robot điều khiển bằng não, truyền cảm hứng cho nhiều người bằng thái độ lạc quan.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Minh Khôi

Bạn có thể quan tâm