Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cậu bé tị nạn Syria vui mừng vì được Ronaldo dẫn ra sân

Gia đình cậu bé tị nạn Syria Zaid Mohsen không giấu được niềm tự hào khi ban lãnh đạo Real mời dự khán trận đấu gặp Granada tại vòng 4 La Liga 2015/2016.

Ronaldo và đồng đội chào đón cha con tị nạn bị ngáng chân

Các ngôi sao của Real Madrid vui mừng chào đón cha con cậu bé tị nạn từng bị nữ phóng viên người Hungary ngáng chân đến dự khán buổi tập và tham quan sân vận động Bernabeu.

Cristiano Ronaldo dắt tay Zaid Mohsen ra sân ở cuộc tiếp đón Granada thuộc vòng 4 La Liga. Cậu bé 7 tuổi người Syria cùng cha, ông Osama Abdul Mohsen và anh trai Mohammed được Real Madrid mời dự khán trận đấu.
Zaid Mohsen (trái) không tin vào mắt mình khi được siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo dẫn ra sân và dự trận đấu của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.
Bố của Zaid, ông Osama Abdul Mohsen (phải) và anh trai Mohammed cũng rất hạnh phúc khi được ban lãnh đạo Real bố trí ngồi hàng ghế VIP.
Tuy nhiên, đây là trận đấu không thành công của Ronaldo. Chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2014 không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Theo đó CR7 vẫn chưa thể vượt qua Raul để trở thành chân sút số một trong lịch sử Real.
Karim Benzema là người ghi bàn duy nhất cho Real Madrid sau đường chuyền của Isco phút 55.
Đây là pha lập công thứ 3 của trung phong người Pháp ở 3 trận liên tiếp. Trước đó, Benzema từng ghi bàn vào lưới Real Betis (La Liga) và Shakhtar Donetsk (Champions League).
Sau 4 vòng đấu, Real Madrid tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 10 điểm, hơn đại kình địch Barcelona 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Tiểu Minh

Bạn có thể quan tâm