Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cao Thái Sơn: 'Úp mở giới tính cho người ta tức chơi'

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với hàng triệu con người kia biết mình ra sao. Tôi cứ thích úp mở như thế cho nhiều kẻ tò mò, tọc mạch ngoài kia càng cảm thấy khó chịu", nam ca sĩ chia sẻ.

- Nhiều ý kiến cho rằng, vì anh dính quá nhiều scandal khiến hình ảnh của anh hoàn toàn sụp đổ, đến mức không còn gì để mất sau nhiều năm gây dựng. Vì vậy, anh mới xuống nước, tìm đến bầu Hoàng Tuấn gỡ nút thắt cho mình?

- Scandal là những tai nạn, chẳng một ai lại muốn điều đó xảy ra với mình. Tôi nghĩ đã là một nghệ sĩ phải chấp nhận đối diện với những sự cố như vậy. Tôi không bao giờ phải xuống nước để tìm ai đó gỡ nút thắt cho mình. Chuyện của mình, mình sẽ tự giải quyết.

Sau mọi chuyện, tôi thấy cuộc sống riêng vẫn tốt đẹp, show diễn vẫn dày đặc và luôn chật kín khán giả. Quan trọng nhất là mọi người vẫn yêu mến và ủng hộ tôi. Có thể trong mắt người lạ, họ đang nhìn tôi theo chiều hướng tiêu cực nhưng vì họ không ở trong hoàn cảnh của tôi nên họ không thể nào hiểu hết được. Chỉ có những người thân, bạn bè đúng nghĩa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi, họ vẫn luôn ở bên và sẵn sàng kéo tôi đứng dậy, vì họ hiểu tôi là người thế nào.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi sống tử tế, không làm hại ai, cũng chẳng đạp đổ chén cơm của ai bao giờ. Tôi có cuộc sống riêng, muốn gì được nấy… Như thế nếu có gọi là hạnh phúc, tôi cũng thấy mãn nguyện và đầy đủ lắm.

- Kể từ ngày về HT, mọi hoạt động, cuộc sống riêng tư hay chuyện cảm của anh có bị Hoàng Tuấn thắt chặt và gây khó dễ như trước?

- Tất nhiên là không. Tôi có cuộc sống và góc riêng của mình, thậm chí tôi còn kể cho anh Tuấn nghe về những chuyện tình cảm của tôi. Tôi được mọi người chia sẻ và cảm thông nên tôi cảm thấy rất thoải mái và ấm áp với cuộc sống hiện tại.

- Anh hợp tác cùng Hoàng Tuấn không lâu, Đan Trường đã lập tức vướng phải scandal giới tính, lừa tình gạt tiền giống hệt vụ lùm xùm của anh năm ngoái. Anh nghĩ sao khi có nhiều người đã cảm thấy tò mò và có phần nghi ngờ về sự trùng hợp này?

- Sự việc này tôi không quan tâm và tôi cũng không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện. Bạn cũng biết đấy, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với mình nên tôi luôn tâm niệm, không nên soi mói và buôn chuyện về cuộc sống riêng của người khác vì biết đâu, một ngày nào đó nó sẽ xảy ra với mình thì sao. Thế nên, tôi không thích nói về một người thứ ba.

- Điều gì khiến anh hối tiếc nhất sau một năm đại hạn và luôn lặn ngụp trong thị phi?

- Trong năm đại hạn, điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là chưa kịp ngăn chặn một suy nghĩ tồi tệ của người bạn tôi yêu quý nhất. Bù lại, tôi cảm ơn trời vì đã cho tôi thấy đâu là bạn đúng nghĩa, đâu chỉ là bè. Tôi đã nhìn thấy và chấm dứt hẳn tất cả mối quan hệ được cho là lợi dụng. Đến bây giờ, tôi đã được gặp những người bạn mới tốt hơn, họ sẵn sàng hy sinh và mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc.

- Anh từng tuyên bố anh đã quá sợ scandal sau những gì xảy ra, phải chăng đây là lý do khiến anh có phần rụt rè và cẩn trọng hơn trước mọi hành động, lời nói của mình?

- Tôi từng sống rất chân thật và không "phòng thủ" với mọi người. Thế nhưng, sau những lần vấp ngã, tôi nhận ra, chẳng ai là đáng tin cậy 100%. Bạn cũng nên nhớ, có thể người đâm dao sau lưng bạn chính là người mà bạn coi là thân thiết nhất.

Điều dại dột nhất là tôi đã luôn coi bất kỳ ai cũng là bạn, thế nên rủi ro bị hại lại càng cao.Vì vậy, tôi luôn cần những người thân thiết ở bên cạnh để nhắc nhở mình tránh vấp lại những bài học cũ.

Thích úp mở chuyện giới tính

- Sau 2 tin đồn giới tính liên tiếp xảy đến trong thời gian qua, nhiều người cho rằng, việc anh thân mật, tình tứ với Quế Vân, Hồng Quế chỉ là cách để anh che mắt khán giả về giới tính thật của mình. Sơn nghĩ sao về nhận định này?

- Với Hồng Quế hay Quế Vân, tôi yêu quý họ bằng cả trái tim, nhưng tôi chưa bao giờ phải che đậy giới tính thật. Tôi sinh ra vốn dĩ thế nào, tôi vẫn sẽ như vậy. Tôi thoải mái với gia đình mình và đương nhiên, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều hiểu rõ tôi sống và sinh hoạt thế nào.

Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với hàng triệu con người kia biết mình ra sao. Quan trọng nhất vẫn là người tôi yêu hiểu giới tính của tôi là gì. Tôi cứ thích úp mở như thế cho nhiều kẻ tò mò, tọc mạch ngoài kia càng cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ nói đơn giản thế này, tôi chưa từng thất bại khi muốn tấn công trái tim của bất kỳ ai, và đương nhiên khi yêu thì tôi sẽ yêu rất điên cuồng.

- Chuyện đồng tính hay yêu một lúc hai phái đã không còn xa lạ trong giới nghệ sĩ, nếu nói anh chưa từng bị dụ dỗ hay rung động có vẻ hơi khó tin?

- Chuyện rung động khi có một người nào đó dành nhiều sự quan tâm cho mình là điều rất bình thường. Quan trọng nhất là khi thời gian qua đi, mình có cảm thấy phù hợp với mối quan hệ đó theo dạng tình yêu hay chỉ là bạn bè. Với tôi, tôi chỉ thích yêu một giới chứ không thể yêu hai giới được.

Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ khiến họ cảm thấy bình yên và ấm áp vì tôi chắc chắn sẽ không ai quan tâm, chăm sóc người yêu kỹ lưỡng như tôi. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ. Tôi rất khó tính nên chẳng có ai dụ dỗ được tôi cả. Tôi thường hay đi dụ dỗ người khác rơi vào bẫy tình của mình thôi (cười).

Mua xe hơi, kim cương cho bõ tức

- Nghe nói ca khúc chủ đề album "Như hai người dưng" được anh thể hiện và gửi gắm riêng đến người cũ của mình?

- Qua bài hát Như hai người dưng, tôi muốn nhắn riêng với người cũ mà tôi đã từng yêu trước đây. Trên đời này không phải bất cứ tình yêu nào cũng có cái kết đẹp và tôi cũng từng như thế. Tôi đã yêu người đó rất nhiều nhưng khi nhận ra tình yêu này không thể đi đến đâu và mong người ấy có thể tìm được một bến đỗ khác hạnh phúc hơn, tôi đã quyết định chia tay và nói dối rằng mình đã có người khác... Hy vọng khi nghe album này, “người cũ” sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi "ngày đó anh đã nói dối em đấy!”.

- Vậy hiện tại, anh đang cô đơn hay đã có đôi có cặp?

- Tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu một người. Tôi cảm thấy rất vui và ấm áp khi "người ấy" rất hiểu và thông cảm với tôi. Chúng tôi xác định nếu có đến với nhau thì cũng đến bằng tình cảm tự nhiên, không vì một mục đích gì. Bởi cái gì càng tự nhiên sẽ càng bền vững. Tôi đang chờ xem tình cảm này có phải là định mệnh không nữa.

- Tại sao anh không nói thẳng là cô ấy, hay anh ấy mà chỉ gọi chung chung là “người ấy”?

- Điều gì nằm trong vòng bí mật vẫn sẽ thú vị và khiến người ta tò mò nhiều hơn. Nếu tôi nói thẳng ra một chủ thể hay chủ đích nào đấy thì bình thường quá (Cười lớn). Thôi cứ úp mở như thế, ai muốn hiểu hay suy đoán thế nào là tùy họ.

- Những người yêu của anh trước đây có hay phàn nàn hoặc khó chịu khi công việc của anh thường xuyên tiếp xúc với các đại gia và có nguy cơ bị cám dỗ?

- Tôi luôn nói thật và sẵn sàng chia sẻ bất cứ thắc mắc nào mà người yêu tôi muốn hiểu. Bạn tôi hiểu tôi là người sống thẳng tính, không vì tiền cũng chẳng vì bạc hay vật chất nên rất dễ nói chuyện và chia sẻ.

Thậm chí, tôi còn bị bạn tôi chửi là dại khi vung tiền vào những mối quan hệ tình cảm không đáng trước kia. Thế nên người ấy hiểu tôi không bao giờ bị cám dỗ bởi những đại gia nếu thật sự tôi không có tình cảm.

Một lần nói thật nhé, việc tôi mua nhà cửa, xe hơi hay kim cương là vì tôi tức khi bị người ta nói tôi lừa đảo, không có tiền. Tôi sẽ để thời gian chứng minh cho mọi người thấy, tôi có thực sự như vậy hay không?

Theo Khám phá

Bạn có thể quan tâm