Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cao Thái Sơn: 'Tôi hiền lành nên hay bị bắt nạt'

"Tôi không muốn được biết đến nhờ scandal nữa. Và tôi cũng không muốn tiếp tay cho những kẻ muốn nổi tiếng bằng scandal. Vì thế, ai nói gì thì nói, tôi chỉ cười", nam ca sĩ nói.

Cao Thái Sơn: 'Tôi hiền lành nên hay bị bắt nạt'

"Tôi không muốn được biết đến nhờ scandal nữa. Và tôi cũng không muốn tiếp tay cho những kẻ muốn nổi tiếng bằng scandal. Vì thế, ai nói gì thì nói, tôi chỉ cười", nam ca sĩ nói.

Tôi đang đi đúng hướng

- Sau scandal, dường như anh không mất quá nhiều thời gian để vững vàng trở lại. Và ngay cả khi đang là tâm bão của dư luận, khán giả vẫn thấy anh xuất hiện đều đặn tại các show diễn, anh điềm tĩnh hay vì scandal không khiến anh chùn bước?

- Tôi nhận ra rằng cuộc sống có muôn vàn khó khăn và chông gai nhưng cần phải vượt qua để trở về với thực tại, biết mình ở đâu và nên làm gì. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Tôi không thể đi giải thích cho hàng triệu người về những vấn đề xung quanh mình. Tôi chỉ có thể cố gắng làm những gì tốt nhất để khán giả cảm nhận. Hiện nay, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, đủ mạnh mẽ để đứng dậy, cống hiến sản phẩm chất lượng cho tất cả những người đang yêu thương và kỳ vọng vào mình.

- Nhiều người nhận thấy phong cách âm nhạc của anh trong album "Điều ngọt ngào nhất" không thay đổi nhiều so với những sản phẩm trước. Anh không sợ khán giả nhàm chán hay sao?

- Tôi hiểu rằng những gì thuộc về sở trường của mình thì không nên thay đổi. Chưa có dòng nhạc nào tôi chưa thử sức, vậy tại sao mình phải làm những điều khác mà không thuộc về số đông công chúng yêu thích. Bản thân dòng nhạc pop ballad chỉ có vậy nên có muốn làm hơn cũng không được, vì thế nếu sợ khán giả nhàm chán thì tôi đã không làm.

Tôi thấy mình đang đi đúng con đường đã chọn, phát hành bài hát nào cũng được khán giả yêu thích và nghe được ở mọi nơi, từ quán ăn, nhà sách, xe buýt, taxi và kể cả... xe đẩy ngoài đường. Đó là điều may mắn tôi có được nên không có lý do gì phải thay đổi. Tôi sẽ cố gắng cho ra mắt dự án khác mới lạ hơn.

- Được biết sắp tới anh sẽ hợp tác với ê-kíp nước ngoài - những người đã làm nên tác phẩm của Lady Gaga hay SNSD - anh có thể nói rõ hơn về sự hợp tác này không?

- Tôi may mắn được làm việc với nhà sản xuất người Mỹ Richard Garcia và rapper Antoneus Maximus - những người đã từng làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Michael Jackson, Destinys Child, Snoop Dogg, B2K, EXO, R. Kelly, LL, Cool J, Teddy Riley, Super Junior, Sista, SNSD (Girls' Generation). Tôi đã bắt tay vào làm việc với ê-kíp được 3 bài hát rồi và single This is your night sẽ được trình làng sớm nhất.

- Nhiều người nhận thấy khả năng hát tiếng Anh của phần đông ca sĩ Việt Nam chỉ ở mức "chấp nhận được". Tham gia dự án này liệu có phải là quyết định liều lĩnh của anh không?

- Đây là dự án tôi rất yêu thích bởi sự hậu thuẫn của một ê-kíp làm việc rất chuyên nghiệp. Việc hát tiếng Anh của ca sĩ ở Việt Nam hay châu Á bị hạn chế vì chúng ta không thể hát giống như người bản địa ở Mỹ hay Anh được. Tuy nhiên, nếu đưa một bản audio cho người bản địa nghe mà họ không nhận ra là ca sĩ Việt Nam hoặc ca sĩ châu Á hát cũng nên vui mừng. Đây cũng là quyết định rất liều lĩnh của tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm điều này trước đây nhưng tôi hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. 

Tôi sẽ sống thật với chính mình

- Sau những scandal ập đến với mình, anh đã học được gì cho bản thân?

- Mình nên sống cho mình và gia đình nhiều hơn. Vì bạn bè mà tôi làm tổn thương những người thân trong gia đình là điều không nên. Khi mình ngã thì ít bạn bè đỡ dậy lắm, họ sẽ tránh xa mình để khỏi gặp rắc rối, chỉ khi vinh quang họ mới đến với mình. Vì thế, gia đình là quan trọng nhất.

- Mỗi khi anh giới thiệu bất kỳ kế hoạch hay dự án gì, trên trang xã hội của Adam Nguyễn đều có những hình ảnh hoặc lời nói không hay tới anh? Cảm giác của anh như thế nào khi đối diện với những điều đó?

- Tôi thấy buồn cười và không còn quan tâm đến những điều đó. Tôi rất bận rộn để chuẩn bị cho các kế hoạch và công việc của mình. Thời gian rảnh, tôi nghĩ làm sao có được những điều tốt hơn cho công việc và cuộc sống chứ không phải thất nghiệp, rỗi rãi mà đi hóng những chuyện vớ vẩn.

Những người giàu có là những người rất kín tiếng, họ chỉ tập trung công việc để kiếm ra tiền, còn những kẻ khoe khoang mình giàu có thì thật ra chẳng có gì. Tôi muốn trở thành người giàu có đúng nghĩa.

- Những lời nói đó có làm anh thấy bị đụng chạm và bất mãn hay không?

- Tôi thấy mọi thứ xung quanh mình rất bình thường. Tôi không muốn được biết đến nhờ scandal nữa. Và tôi cũng không muốn tiếp tay cho những kẻ muốn nổi tiếng bằng scandal. Vì thế, ai nói gì thì nói, tôi chỉ cười (cười lớn).

- Anh có hối tiếc vì đã mất đi mối quan hệ này không? Sau chuyện này, anh sẽ dè chừng hơn với những mối quan hệ khác chứ?

- Có gì mà tiếc, không có người bạn này thì có người bạn khác. Tôi thấy mình may mắn khi có ngày hôm nay. Tôi đã được trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Tiền nhiều cũng không mua được những thứ đó. Trong cuộc sống, dè chừng cũng đúng, nhưng tôi sẽ sống thật với chính mình và bạn bè. Có lẽ sự hiền lành bị người khác bắt nạt là nhược điểm nhưng bây giờ tôi mới hiểu đó lại là ưu điểm khi những người hiểu và yêu thương sẽ luôn bảo vệ mình, không bao giờ quay lưng lại. Tôi chấp nhận bị bắt nạt cũng được, bù lại sẽ có nhiều người yêu thương hơn.

Cao Thái Sơn và Quế Vân.

- Gần đây khán giả thấy anh và ca sĩ Quế Vân xuất hiện tình tứ cùng nhau trong khá nhiều sự kiện. Liệu có phải hai người đang âm mưu một kế hoạch gì đặc biệt không?

- Chúng tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Tất cả mọi thứ xung quanh chúng tôi rất tự nhiên và bình thường. Cô ấy không xấu xa giống như những gì người khác nói nên tôi rất quý cô ấy.

- Nhiều người nhận xét sự kết hợp này không mang lợi lộc gì cho anh vì Quế Vân là cô gái được biết đến với tai tiếng nhiều hơn những tác phẩm âm nhạc chất lượng?

- Tôi biết Vân từ rất lâu rồi và hiểu cô ấy là người như thế nào. Tôi có nhiều bạn nhưng không phải được lợi lộc gì thì mình mới làm bạn với họ. Chuyện cô ấy đánh người nghe ghê lắm nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tôi nhìn nhận Vân ở hiện tại, không nhìn vào quá khứ vì chẳng ai hoàn hảo cả. Không nên quy kết con người khi chỉ nghe qua một câu chuyện bởi lẽ có nhiều người tưởng sạch sẽ lắm nhưng thật ra bên trong thì không chấp nhận được.

- Có bao giờ anh cảm thấyhối tiếc vì sau những gì trải qua, khán giả nhìn anh với con mắt khác và thiếu thiện cảm hơn trước?

- Những ai chưa hiểu cứ để họ tiếp tục hiểu như thế đi. Tôi không thể giải thích cho hàng triệu người được. Xung quanh tôi có rất nhiều người yêu thương mà mình chưa đáp lại tình cảm ấy. Những gì đã qua có hối tiếc cũng chẳng được gì, hãy làm những điều có ích để thoả mãn chính bản thân mình trước, đặc biệt hơn là những khán giả đang chờ đợi và luôn ủng hộ tôi.

Theo Thebox

Theo Thebox

Bạn có thể quan tâm