Cạo đầu hình trái tim để bày tỏ tình yêu
Chàng thanh niên 9x ở Trung Quốc có ý định tỏ tình khiến nhiều người phải sốc.
Thạch Đôn, (sinh năm 1993, Nội Mông, Trung Quốc) đã có quyết định táo bạo khi cắt mái tóc của mình thành một hình trái tim to trên đỉnh đầu để thể hiện tình cảm với hai người con gái khác nhau.
Thạch Đôn cho biết quyết định cắt tóc hình trái tim một phần vì nhớ bạn gái cũ ở Hồi Hột, thủ phủ tỉnh Nội Mông. Cô bạn này họ Tâm, từ "Tâm" này đồng âm với từ "Tâm" - trái tim. Nhưng lí do chính thôi thúc cậu cắt tóc là vì đang thầm thương trộm nhớ một cô bạn mới quen sau lần họp mặt hội đồng hương. Hình ảnh cô bạn xinh đẹp, dịu dàng cứ vương vấn mãi trong lòng và thôi thúc cậu làm gì đó để bày tỏ tình cảm của mình.
![]() |
Mái tóc của Thạch Đôn sau khi đã cắt xong. |
Và thế là Thạch Đôn đã tìm đến một tiệm cắt tóc trên đường Sinh viên gần Học viện Sư phạm Chương Châu, thành phố Chương Châu để cắt tóc. Chủ quán cắt tóc hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe anh nói ý định của mình. Thạch Đôn cho biết: "Đầu tiên, thợ cắt tóc vẽ một hình trái tim lên đầu anh rồi sau đó cắt tỉa suốt 1 tiếng rưỡi mới xong”. Và cuối cùng cậu bạn cũng đã có kiểu đầu độc theo ý muốn của mình.
Thạch Đôn dự định là đêm trước ngày lễ Độc thân (11/11) sẽ nhuộm tóc thành trái tim hồng để tỏ tình với cô bạn ấy. Chưa biết ý định của Thạch Đôn có thành công không nhưng cậu bạn cũng đã dự phòng: “Nếu bị từ chối, em sẽ cắt thêm một hình mũi tên xuyên tim nữa”. Quả thật là một ý định táo bạo và độc đáo.
Theo Tiin/ Đất Việt
Cô dâu - chú rể làm clip cưới vui nhộn kiểu Gangnam Style
1
Cặp đôi ở San Francisco - Stephanie Nguyen và Jeremy Ueno đã nảy ra ý tưởng dựng clip chiếu trong đám cưới mình với bản hit Gangnam Style.
ĐH Quốc gia bùng nổ với màn tỏ tình lãng mạn
Hàng trăm bạn trẻ đã cùng hô vang "I love you", chàng trai xuất hiện với chùm bóng bay khiến nữ sinh Hà Thị Vân Anh không khỏi bất ngờ và hạnh phúc, cô gái đã gật đầu đồng ý.
Cô gái tật nguyền viết sách bằng chân
2
Dù chỉ tự học chữ qua phụ đề trên truyền hình và gõ máy tính bằng chân trái, một cô gái mắc bệnh bại não ở Trung Quốc sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên.