Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh nhà dân Phú Thọ hoang tàn 2 ngày sau vụ nổ

Người dân bắt đầu từ những nơi sơ tán trở về nhưng nhà cửa đã tan hoang, đổ nát.

Anh Nguyễn Ngọc Hợp (38 tuổi) ở khu 11, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trở về, thấy nhà chỉ còn đống hoang tàn, gạch ngói đổ vỡ, các góc tường đều rạn nứt và rất nhiều khối sắt rải rác khắp nhà.

Người dân các xã Võ Lao, Khải Xuân và Đông Thành thuộc huyện Thanh Ba bắt đầu trở về sau vụ nổ. Hiện trường trước mắt họ là đống đổ nát, hoang tàn.

Một trong những miếng sắt là dị vật bay trong vụ nổ nằm quanh nhà anh Hợp.

Khối sắt nặng hàng chục kg rơi vào nhà dân.

Cô Lan vừa ôm cháu nội vừa thẫn thờ như chưa tin sự việc xảy ra trước mắt.

Anh Hợp đang thu dọn khối sắt bay quanh nhà. Ngoài ra, dưới ao vẫn còn rất nhiều khối sắt khác.

Người dân kể lại sự việc.

Ngôi nhà tan hoang.

Cận cảnh khối sắt bay trong nhà anh Hợp.

 

Nguyễn Hoàn

Bạn có thể quan tâm