Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh leo núi băng trong đêm

Nhà leo núi Jeff Mercier vừa thực hiện chuyến leo núi lên một thác nước cao 60 m trong đêm và dưới nhiệt độ -17 độ C.

Cảnh leo núi băng trong đêm

Nhà leo núi Jeff Mercier vừa thực hiện chuyến leo núi lên một thác nước cao 60 m trong đêm và dưới nhiệt độ -17 độ C.

 

Nhà leo núi Jeff Mercier vừa leo lên một thác nước đóng băng cao 60 m dưới màn đêm hồi tháng trước. Đây là cuộc leo núi đầu tiên vào ban đêm ở thác đặc biệt nằm ở gần làng Lillaz, thuộc dãy Alps tại Italy.

 

Jeff ở Chamonix, Pháp đã chiến đấu với thời tiết lạnh -17 độ C và leo suốt 3 tiếng.

 

Jeff đang leo lên thác nước đóng băng trong màn đêm.

Bạn đồng hành là Mathieu Durand cũng phải vật lộn với đống băng rơi do Jeff làm vỡ khi leo lên thác nước Cascate di Lillaz.

Chuyến leo núi của Jeff có sự hợp tác của nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Kamil Tamiola (30 tuổi). Tamiola nói rằng leo núi vào ban đêm, đặc biệt ở địa hình đóng băng, là đặc biệt nguy hiểm.

 

Không chỉ người leo núi gặp nguy hiểm, mà những người đứng dưới đất cũng bị đe dọa vì những mảnh băng rơi xuống. Trong quá trình leo núi, Jeff khiến một vài miếng băng rơi nhưng may mắn không làm Mathieu bị thương.

Kamil, người mang hơn 5 kg vật dụng nhiếp ảnh lên trên đỉnh thác, nói rằng Jeff là một người thực sự chuyên nghiệp. Trong các bức ảnh do Kamil chụp, Jeff trông rất thoải mái khi leo núi mặc dù thời tiết lạnh và địa hình hiểm trở.

 
 

Bình An

Theo Infonet

Bình An

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm