Tờ Daily Mail của Anh đăng tải những hình ảnh vốn rất quen thuộc trên đường phố Việt Nam nhưng lại gây bất ngờ thú vị với khách Tây.
Những tấm ảnh đời thường ở Việt Nam do nhiếp ảnh gia Tom Koene chụp, với đủ thứ từ cây cối, những túi nilon đựng cá vàng, những két bia chai đến những chiếc hộp cồng kềnh, tất cả đều được chất lên xe máy. Tờ báo hóm hỉnh: “Liệu có thứ gì trên đời mà họ không thể chở không?”
Theo nhiếp ảnh gia Tom Koene, ở Việt Nam có hơn 37 triệu xe máy, chiếm hơn 90% tổng cộng các loại xe.
Dường như họ có thể chở được mọi thứ trên xe.
Anh chàng này như sắp bay lên trời đến nơi vì chở rất nhiều bóng bay.
Xe máy là hình thức vận chuyển rẻ và cơ động, do có thể len lỏi trong những ngõ hẻm chật chội.
Những người lái xe cũng rất thông minh khi biết tận dụng mọi khoảng trống trên xe để chất hàng hóa.
Nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Hầu như không có gì trên đời mà họ không thể chở được bằng xe máy. Từ những con lợn béo quay, những ống nước to tướng, những cây tre, thùng carton, hay cả gia đình bao gồm cả bà già và chú chó. Ôtô ở đây đắt đỏ và rất khó đi trên những con phố chật hẹp, trong khi không thể tìm chỗ đỗ xe, còn xe máy thì đỗ ở lề đường nào cũng được".
Chàng thanh niên này trông có vẻ không thoải mái lắm với đống hàng cồng kềnh.
Những hình ảnh này quá đỗi quen thuộc trong đời sống thường ngày của người Việt, nhưng lại là bất ngờ thú vị với khách Tây.
Tom cho biết, du khách nước ngoài rất thích lái thử xe máy ở Việt Nam, nhưng lại không có kinh nghiệm đi trên những con đường đất ở nông thôn, hay trong tình trạng giao thông hỗn loạn và đông đúc ở các thành phố.
“Thức dậy mỗi buổi sáng với một ly cà phê từ lâu đã trở thành thói quen của người Việt”, trang Lonely Planet mở đầu phần giới thiệu về văn hóa đồ uống phổ biến tại Việt Nam.
Bobby Chinn, đầu bếp nổi tiếng với các show truyền hình và sách ẩm thực, đã đưa ra những nhận xét sâu sắc về các món ăn Việt với độc giả Huffington Post.