Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cẩn thận với bà vợ lắm chiêu

Buổi tối, chị vợ nhìn chồng với ánh mắt ngấn lệ. Rồi bỗng nhiên chị chạy nhanh đến ôm anh và nói trong tiếng nấc.

-  Anh ơi... nhỏ hàng xóm vừa mới mua cái áo khoác giống hệt của em.

Chồng nghi hoặc hỏi:

- Rồi sao?

- "Người ta không thích như vậy. Chẳng người phụ nữ nào muốn ở gần với người mặc quần áo giống mình cả", chị vợ nũng nịu.

- "Em lại muốn mua áo mới chứ gì?", anh chồng khẽ véo má vợ rồi hỏi.

Chị vợ phụng phịu:

- Đúng là cần mua mới nhưng không phải là áo mới.

Anh chồng ngạc nhiên đáp:

- Vậy là gì?

Chị vợ cười ranh mãnh:

- Nhà mới chồng ạ.

Bí quyết trở thành nhà vô địch điền kinh

Sau khi thấy Tý đoạt giải nhất môn điền kinh của đại hội thể dục thể thao quốc tế mà mình không được gì, Tèo quyết định ngỏ lời.

Song Song (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm