Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Căn nhà ấm áp của nghệ sĩ hài Hồng Tơ

Dù diện tích căn nhà không quá lớn nhưng anh vẫn có cách sắp xếp hợp lý để thỏa mãn sở thích của mình

Nghệ sĩ Hồng Tơ được khán giả yêu mến hơn 30 năm qua với nét đặc trưng là nụ cười “behe” chính hiệu kèm theo chòm "râu dê" không đụng hàng. Trên sân khấu anh luôn biết cách tạo tiếng cười duyên dáng bằng phong cách diễn tỉnh bơ, ngoài đời những ai gặp anh cũng dễ dàng bắt gặp nụ cười thân thiện như từng quen nhau từ lâu lắm.

Nhà của anh nằm trong hẻm nhỏ trên con đường Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, bước vào nhà Hồng Tơ như lọt vào thế giới êm đềm, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Nổi bật trong nhà là bộ ghế sa-lông màu đỏ được sắp đặt ở một góc riêng biệt dành cho việc tiếp khách. Đối diện là hồ cá với cặp Kim Long đang bơi lượn trong dòng nước trong xanh. Với anh, một người đàn ông bước vào tuổi ngũ tuần, cái thú chơi chim cá cảnh dường như được xem là ưu tiên hàng đầu. Bởi sau những buổi lưu diễn hàng đêm, được chăm sóc chim, cá, cây cảnh… và cả những chú chó nhỏ khiến anh quên hết mệt nhọc.

Tự nhận mình là nông dân chính hiệu, sống theo phong cách của người miền Nam, nên việc nghĩa ở đời luôn được anh xem trọng. Giữa đất Sài Thành nhộn nhịp với bao biến đổi của đời sống hiện đại nhưng anh vẫn già giữ năm tấm gỗ với hàng chữ: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và chính giữa của gian phòng anh trang bị thêm chiếc tủ thờ cổ cẩn xà cừ.

Theo anh: "Những chiếc tủ hiện đại thời bây giờ làm làm sang trọng căn nhà của mình hơn, nhưng mình thích chiếc tủ xưa như thế này. Nó như một vật linh thiêng giúp mình luôn nhớ về tổ tiên ông bà, gợi nhớ một chút tâm linh của những người con xa xứ, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải nhớ về nguồn cội của mình".

Là nghệ sĩ được đi nhiều nơi, nên anh cũng thích sưu tầm những đồ hay, vật lạ trưng trong nhà của mình. Tủ rượu với nhiều loại khác nhau, những con thú nhỏ xinh xinh được anh mua từ khắp nơi đem về trưng đầy cả tủ kính. “Quái” hơn có hộp đựng đĩa hình lon bia “khủng”, những tượng Phật và chiếc đồng hồ cổ cũng được anh trưng bày khá đẹp mắt.

Bước qua gian bếp ngăn nắp là cầu thang lên lầu một cũng là phòng ngủ của cặp vợ chồng son (anh vừa mới cưới vợ hơn một năm). Thư thả nhất với Hồng Tơ là không gian xanh ngoài lan can với những hàng cây xanh mát, có thể vừa ngắm cảnh, vừa chơi với các chú chim anh nuôi vì sở thích từ 10 năm nay.
Phòng khách được được trang trí khá cầu kỳ

 

Chiếc tủ trưng bày những món đồ kỷ niệm nhỏ anh thu thập từ khắp nơi trong các chuyến đi diễn

 

Hồ cá Kim Long được anh chăm chút cẩn thận. Thú chơi cá kiểng của anh có từ thời trai trẻ.

 

Một góc sưu tầm mà anh khá yêu thích.

 

Gian bếp với gam màu trắng chủ đạo.

 

Cầu thang lên lầu 1 cũng là phòng ngủ của hai vợ chồng.

 

Giường ngủ với hoa văn lãng mạn.

 

Một góc nhỏ với tượng Kỳ Lân làm chủ đạo.

 

Tận dụng lan can làm thành khu vườn xanh mát.

 

Hồng Tơ có thú chơi chim từ lâu. Anh tận dụng góc nhỏ trong nhà cho thú vui này.

 

Nghệ sĩ Hồng Tơ bên bàn làm việc nhỏ xinh với chiếc máy tính để bàn.

 


Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm