Bạo hành trẻ em: Hậu quả từ cơn nóng giận, dục vọng nhất thời
Các chuyên gia bảo vệ quyền trẻ em đồng tình rằng trẻ em đang sống trong môi trường thiếu an toàn và phải chịu đựng bạo lực do cơn nóng giận, dục vọng nhất thời của người lớn.
74 kết quả phù hợp
Các chuyên gia bảo vệ quyền trẻ em đồng tình rằng trẻ em đang sống trong môi trường thiếu an toàn và phải chịu đựng bạo lực do cơn nóng giận, dục vọng nhất thời của người lớn.
Theo TS Vũ Thu Hương, bất cứ người mẹ nào cũng "không thể chịu nổi" khi xem clip bảo mẫu đánh trẻ dã man ở cơ sở Mầm Xanh, TP.HCM.
Lê Công Thành là một trong những chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam hiện nay.
Cách nhận biết con bị bạo hành và biện pháp giải quyết vụ việc là mối quan tâm của nhiều cha mẹ có con nhỏ trong thời gian gần đây.
Sáng 23/2, ban giám hiệu trường Mầm non tư thục Kitty cho biết đã bãi nhiệm chức hiệu phó của cô giáo có những phát ngôn thiếu chuẩn mực với phụ huynh học sinh.
Những thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường nhưng hư hỏng hay đánh nhau, ham chơi được nhiều bậc cha mẹ đưa đến ngôi trường nội trú để rèn luyện trong nhiều năm.
Bé trai hơn 3 tuổi tè dầm sau giờ ngủ trưa bị cô giáo túm tai kéo xuống sàn. Sự việc diễn ra tại góc khuất camera Trường mầm non Ánh Dương (Sunshine), cơ sở Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Kỳ thi THPT quốc gia và việc không tích hợp môn Lịch sử là hai trong số nhiều sự kiện đáng chú ý của ngành giáo dục trong năm qua.
Bà Ninh Thị Hồng - Ủy viên Thường vụ thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em nhắn nhủ, một số giáo viên mầm non đừng coi trọng tiền lương hơn tình yêu con trẻ mà vô trách nhiệm.
Theo mẹ cháu bé bị cô giáo cơ sở mầm non Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình) trói chân tay, nhét khăn vào mồm, bé đang sốt cao và hoảng loạn, sau khi bị bạo hành ở lớp.
Anh Thương cho biết, đã làm việc với công an về việc con mình bị bạo hành. Một ngày sau khi chứng kiến cảnh con bị trói chân, nhét khăn vào miệng, gia đình vẫn chưa hết hoảng loạn.
Một nhóm giáo viên đã trói chân, nhét khăn vào miệng trẻ ngay trong lớp học. Bố mẹ bé biết sự việc qua camera theo dõi tại trường.
Gặng hỏi mãi bé Minh mới nói: “Cô Y. đánh con, cô có chiếc roi để chỗ hộp bánh”.
Đây không chỉ là tâm trạng của “người trong cuộc” mà còn là mối lo ngại mà cả xã hội cần phải quan tâm và tìm biện pháp giải quyết.