Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảm biến máy ảnh cháy rụi khi chụp mặt trời

Một nhiếp ảnh gia ở Mỹ đã dùng một chiếc DSLR chụp nhật thực mà không dùng kính giảm sáng để cho mọi người thấy cảm biến bị cháy rụi trông ra sao.

Một tay máy đến từ Dubuque Country, Mỹ đã có màn trình diễn khá tốn kém khi gắn một body DSLR vào ống kính Canon 400mm F/2.8 IS II, đặt tốc độ màn trập thấp để "phơi sáng" trong vòng 6 giây.

Màn tra tấn kinh dị nay ngay lập tức có kết quả. Tia nắng đi qua ống kính bị hội tụ và tạo ra nhiệt độ lớn, đủ để thiêu chảy cảm biến bên trong của máy ảnh.

Đốt cảm biến máy ảnh bằng tia nắng mặt trời Chiếc máy ảnh Canon đời cũ đã bị kết liễu theo cách độc ác nhất.

Khi chụp mặt trời hay các nguồn sáng mạnh, các chuyên gia đều khuyên người dùng mua các loại filter (kính lọc sáng) để tránh gây tổn thương cho thiết bị. Ngoài ánh sáng mặt trời, đèn laser sân khấu cũng là thủ phạm "giết chết" cảm biến máy ảnh ở các sự kiện âm nhạc.

Hàng loạt máy ảnh đột tử vì đèn laser trên sân khấu Hardwell ở Hà Nội

Nhiều người chụp ảnh tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong đêm nhạc "Go Hardwell or go home" khốn khổ vì máy ảnh chết cảm biến. Nguyên nhân được cho là đèn laser từ sân khấu.

Duy Khoa

Bạn có thể quan tâm