Vincent Laforet , nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer, đã ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp về đêm của các thành phố lớn trên thế giới.
Nổi tiếng với những bức ảnh ở Afghanistan và Pakistan, Vincent Laforet đã bay bằng trực thăng lên độ cao 2.200 m để chụp ảnh những thành phố nổi tiếng về đêm như took Sydney, New York, Los Angeles, Barcelona và London.
Laforet cho biết Sydney (Australia) là một trong những thành phố anh yêu thích nhất, với các công trình biểu tượng như Nhà hát Opera và cầu cảng Sydney.
Anh đã đi khắp thế giới, tới những thành phố như San Francisco (Mỹ) để ghi lại hình ảnh các con đường, xa lộ và cao ốc bừng sáng trong đêm.
Laforet chụp lại những thành phố lớn của Mỹ như New Jersey, Manhattan và Brooklyn dưới góc độ khác lạ.
Ánh sáng rực rỡ của quảng trường Thời Đại giữa Manhattan, New York, Mỹ, khiến người xem choáng ngợp.
Ánh đèn neon của các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc ở Las Vegas (Mỹ) nổi bật trên nền trời đen thẳm.
Khi hoàng hôn buông trên Los Angeles (Mỹ), thành phố bừng sáng với nhiều tuyến đường và xa lộ ngang dọc.
Giữa ánh sáng đủ màu, các cây cầu hiện lên trên mặt nước phẳng lặng của sông Thames, London, Anh.
Du khách có thể tới thăm đại bản doanh của các môn phải nổi tiếng như Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm... Các địa danh này có phong cảnh hữu tình, đẹp như chốn thần tiên.
Khi “cơn lốc” tam giác mạch vừa lắng thì mọi ngả đường đều dẫn về cánh đồng hoa hướng dương ở xứ Nghệ đầy nắng gió lại biết cách lấy lòng du khách bằng loài hoa mặt trời tuyệt đẹp.