Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Các kiểu 'quậy' của giới trẻ Hà Nội đêm trung thu

Dùng mũ bảo hiểm để xin tiền khi múa lân, nam thanh niên dùng cờ Tổ quốc chạy quanh phố... khiến không khí tết Trung thu ở thủ đô thêm náo nhiệt.

Trên phố cổ Hà Nội xuất hiện những đội múa lân xin tiền.
Thay vì dùng chiếc mặt nạ bằng giấy bồi xin tiền, thiếu niên này đã dùng chiếc mũ bảo hiểm chìa ra để xin tiền khán giả.
Được mấy phút, thêm một "chú cuội" khác đi xin tiền.
Đội múa lân nghiệp dư này chỉ diễn được 5 phút rồi lăn đùng ra nghỉ.
Trên phố, nhiều người cầm cờ Tổ quốc chạy lòng vòng.
Kèn thổi inh ỏi dẫn đường để múa lân, múa rồng.
Đội múa lân và thổi lửa hùng hậu được mở đường bởi những thanh niên, thậm chí là người có tuổi.
Dùng cở Tổ quốc quạt ngọn lửa khiến lửa càng bùng cháy.
Sau buổi biểu diễn mang tính chất "quậy là chính" mặt sân tượng đài Lý Thái Tổ trơn như được bôi mỡ bởi loại nước dùng để thổi lửa.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm