Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cá nổi trắng, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vắng người di dạo

Cơn mưa lớn cuối tuần kéo theo các loại hóa chất ô nhiễm đổ xuống dòng kênh làm cá chết nổi hàng loạt. Mùi hôi tanh lan khắp khiến người dân không dám đi dạo.

Ngày 30/6, nhiều người đi dạo bên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, TP.HCM chứng kiến cảnh các loại cá chết nổi trắng, phình bụng, nhiều con bắt đầu phân hủy suốt dọc dòng kênh. Mùi hôi tanh khó chịu bốc lên nồng nặc khiến nhiều người không dám đi dạo.
Cá chết trôi lềnh bềnh suốt dọc con kênh, tập trung nhiều nhất từ đoạn cầu Điện Biên Phủ đến cầu Hoàng Hoa Thám, quận 1 và đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Quang Diệu, quận 3. Nhiều khu vực cá chết nổi dày đặc xen lẫn giữa các loại rác và bèo.
Ông Hoàng Văn Trường, ngụ đường Hoàng Sa, quận 1 cho biết, chiều 29/6, cơn mưa lớn kéo dài đã cuốn theo các loại hóa chất ô nhiễm từ mặt đường, khu dân cư xuống ống cống đổ vào kênh khiến nước kênh đen kịt. Từ đêm các loại cá bắt đầu ngoi lên ngáp và dần dần chết.
Suốt dọc con kênh này, tuy thủy triều lên nhưng dòng nước lại đen kịt, các loại rác, bèo trôi lềnh bềnh lên phía cuối dòng kênh, rất nhiều cá chết trương phình cũng trôi theo. Loài bị chết nhiều nhất là cá rô phi.
Ngoài cá rô phi, các loài cá khác cũng chung số phận bởi dòng kênh bị ô nhiễm. "Cá trê là loài sống tầng dưới mặt nước nhưng cũng không chịu nổi nước bẩn, hôi thối, có con lớn hơn 1kg chết nổi trắng phau trên mặt nước", ông Trường nói.
Một con cá chép khá lớn chết trôi lềnh bềnh giữa dòng nước đen.
Cá chết bốc mùi hôi thối khiến nhiều người lỡ ghé hai bên bờ con kênh phải bịt mũi và nhanh chóng rời khỏi nơi dạo chơi thường ngày.
Vào chiều tối, một số đoạn hai bên bờ kênh vắng bóng người dân đi dạo, tập thể dục, ngắm cảnh như thường ngày bởi mùi hôi tanh của cá chết. 

Ảnh: Lê Quân - Clip: Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm