Ngày 28//1, trong lúc thả lưới đánh bắt cá ở vùng biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), nhóm dân địa phương phát hiện con cá heo đã chết trôi dạt vào bờ.
![]() |
Con cá heo nặng 60 kg trôi dạt vào bãi biển Khe Hai. Ảnh: M.H. |
"Chúng tôi tạm gác công việc, hợp sức khiêng cá heo dài 1,6 m, nặng khoảng 60 kg lên bãi cát. Toàn thân cá màu đen óng, dưới bụng màu trắng”, ông Nguyễn Hà (ngụ xã Bình Thạnh) mô tả.
Nhận tin báo, Trưởng ban vạn chài thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh) đã đến đặt lễ cúng theo nghi thức dân gian miền biển. Ngư dân làng chài nơi đây kính cẩn gọi loài cá heo này là "cá Ông". Họ đưa "ngài" về lăng vạn Hải Ninh để thực hiện nghi lễ cúng và sẽ chôn cất theo phong tục truyền thống địa phương.
Các chuyên gia lý giải do khí hậu biến đổi, nhiệt độ nước biển tăng nên cá heo bơi đến vùng biển khác tránh nóng. Quá trình di cư, cá heo lạc vào vùng biển miền Trung Việt Nam, bị thiếu thức ăn, kiệt sức dẫn đến chết.
![]() |
Bãi biển Khe Hai (mũi tên đỏ, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), nơi cá heo trôi dạt vào bãi biển. Ảnh: Google Maps. |
Ngư dân phát hiện cá heo dạt vào bờ ở Bình Định
Con cá heo có chiều dài khoảng 2,5 m, nặng hơn 1 tạ, mình có nhiều vết thương và đang trong tình trạng hấp hối.
Cá heo dài 1,6 m mắc cạn trên bãi biển Vũng Tàu
6 1
Người dân thả cá heo trở lại biển, nhưng nó quay đầu vào bờ. Sau khi được "cấp cứu" lấy lại sức, cá heo mới chịu bơi ra xa.
Hà Nội đón nắng ấm, chấm dứt mưa buốt
Dự báo thời tiết ngày 27/2: Sau chuỗi ngày mưa phùn giá rét kéo dài, Hà Nội đón chào những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân.