Mạng xã hội xôn xao hình ảnh chiếc máy múc đang thi công tại quốc lộ 6 đoạn chạy qua xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, thì phát hiện bộ hài cốt nằm dưới rãnh nước ven đường, không được bao bọc...
Cảnh sát định hướng cho gia đình khu vực tìm kiếm Hải Như. Song hơn hai tháng qua, vẫn chưa có thêm thông tin mới về sự mất tích bí ẩn của cô gái 23 tuổi.
Chó nghiệp vụ được cảnh sát huy động tìm kiếm cô gái 23 tuổi mất tích 2 tháng nay, nhiều đội thiện nguyện cũng vào cuộc giúp gia đình, song việc tìm kiếm Hải Như không có kết quả.
Trước sự mất tích của của Hải Như, chuyên gia cho rằng điều tra viên cần thu thập mọi chứng cứ khả nghi, xây dựng các giả thuyết và vạch ra những tình huống có thể xảy ra.
"Đau xót lắm" là câu nói cha Hải Như nghẹn ngào thốt lên nhiều lần khi nhắc đến cô con gái còn mất tích. Dù Đội cứu hộ 116 dừng tìm kiếm, gia đình cô gái 23 tuổi sẽ vẫn tiếp tục.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy việc tìm kiếm khó khăn như thế", anh Khánh (51 tuổi), thành viên lớn tuổi nhất của đội, nói về việc tìm kiếm cô gái sinh năm 1999.
Theo thượng tá Trịnh Kim Vân, những nhận định trên mạng xã hội khi chưa đủ căn cứ đều chỉ là nghi vấn. Thông tin này có thể ảnh hưởng đến tâm lý gia đình cô gái mất tích.
Sau hơn một tháng Lương Hải Như mất tích, gia đình cô gái bên cạnh nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi, còn phải chịu nhiều áp lực bởi các tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội.
Nước sông Đáy chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. “Có thể đây là lần đầu tiên, đội chúng tôi thất bại”, anh Văn (Đội trưởng Đội cứu hộ 116) nói.