‘Cả một đời ân oán’ tập 67: Tú lộ rõ nguyên hình là kẻ ham hư vinh
Trong tập 67 bộ phim "Cả một đời ân oán", do đã đạt được mục đích tiếp cận Vũ gia, Tú không cần nịnh bợ nhà ngoại nữa. Cô sẵn sàng trả treo Dung và bà khi thấy không hài lòng.
101 kết quả phù hợp
Trong tập 67 bộ phim "Cả một đời ân oán", do đã đạt được mục đích tiếp cận Vũ gia, Tú không cần nịnh bợ nhà ngoại nữa. Cô sẵn sàng trả treo Dung và bà khi thấy không hài lòng.
Giữ trọn vẹn tình yêu dành cho Dung suốt 20 năm, nhưng Đăng luôn tỏ ra là một người đàn ông nhu nhược. Gần 50 tuổi, vẫn không dám tự quyết định hạnh phúc đời mình.
Trong trailer tập cuối "Cả một đời ân oán" được VTV đăng tải, Tú đã bị bại lộ thân phận thật, Diệu cũng đứng trước nguy cơ lâm cảnh tù tội khi vô ý đẩy chết Kiên.
Diễn biến tiếp theo bộ phim "Cả một đời ân oán", Diệu phát điên khi vô tình đọc được nhật ký của Thuỷ. Cô không ngờ đứa con mình nuôi nấng suốt 20 năm lại muốn nhận Dung làm mẹ.
Dù đang sống tại Vũ Gia với danh nghĩa Nguyên An, Tú vẫn đem lòng yêu Nguyên. Cô luôn tỏ ra ghen ghét, tức giận khi Nguyên dành sự quan tâm cho Ngân.
Tập 65 bộ phim "Cả một đời ân oán", Đăng không thể ôm mãi trong mình nỗi day dứt vì nhớ Dung. Anh tìm cách tiếp cận vợ cũ, nói lời yêu tha thiết và mong cô quay về Vũ gia.
Diệu tìm đủ mọi cách để "phù phép" Tú thành Nguyên An, nhưng cô không thể ngờ Kiên lại biết sự thật, thậm chí đã quay được clip và đang có âm mưu tống tiền.
"Bà béo" của sân khấu hài cho biết "bí quyết" của sự đáng yêu ở tuổi U60 là sống lạc quan, vui vẻ, tin tưởng vào bản thân và bỏ qua tất cả ân oán xung quanh.
Trong diễn biến tiếp theo bộ phim "Cả một đời ân oán", Nguyên An giả lo lắng nguy cơ thân phận bị bại lộ khi bà Lan muốn làm lại giấy tờ. Cô tìm đến Diệu cầu cứu nhưng bị từ chối.
Tú đứng trước nguy cơ bại lộ thân phận thật khi bà Lan và Đăng quyết tâm về quê của cô để tìm gặp chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện giấy tờ pháp lý.
Tập 63 bộ phim "Cả một đời ân oán", Nguyên An bị bạn trai cũ đòi 50 triệu đồng để bưng bít quá khứ không mấy tốt đẹp. Trong cơn túng quẫn, cô đến gặp mẹ Dung tìm sự giúp đỡ.
Bị bạn trai cũ tống tiền bằng clip "nóng", Nguyên An giả đã xin Dung 50 triệu đồng để giải quyết. Dung vui vẻ đồng ý với yêu cầu của con gái như cách bù đắp 20 năm xa cách.
Trong tập 62 của "Cả một đời ân oán", Tú bắt đầu giở trò bất hợp tác, không nghe theo lời của Diệu, người giúp cô đóng giả Nguyên An tiến vào Vũ gia.
Sau khi được bà Lan mở lời mời về làm việc cho tập đoàn Vũ Gia, Tú đã đến tòa soạn tạp chí Đất Biển xin nghỉ công việc phóng viên và tỏ ra kênh kiệu với đồng nghiệp.
Từ một cô gái xuất thân mồ côi, lương "ba cọc ba đồng", Tú bất ngờ trở thành tiểu thư giàu có, sống cuộc đời sung sướng tại tập đoàn Vũ Gia.
Sau khi giả danh thành công thành Nguyên An, Tú liên tục tỏ ra phách lối. Trong khi đó, cả Vũ gia đều vui mừng vì tưởng tìm được cháu gái thất lạc hơn 20 năm.
Đưa được Tú thành công vào Vũ Gia với danh nghĩa Nguyên An, Diệu được cho là sẽ có nhiều cơ hội can thiệp vào nội bộ gia đình giàu có này.
Tập 59 bộ phim "Cả một đời ân oán", Tú dưới thân phận Nguyên An về Vũ gia nhận tổ quy tông. Liệu đây là đứa cháu thất lạc 20 năm hay là trò nham hiểm của Diệu?
Thực hiện âm mưu của Diệu, Tú đã đóng giả làm Nguyên An và "xâm nhập" vào Vũ Gia thành công nhờ có những kỷ vật thật của 20 năm về trước.
Tập 58 bộ phim Cả một đời ân oán, Diệu giả vờ hiền lành, âm mưu lợi dụng chuyện mất tích bé Nguyên An hòng danh chính ngôn thuận đưa tay sai vào Vũ gia thực hiện kế hoạch trả thù.