Bốn lần hoá trang cướp ngân hàng bất thành của kỹ sư điện Lê Lâm Hưng
Bị chủ nợ đòi tiền liên tục, kỹ sư điện ở Trà Vinh quyết tâm đi cướp ngân hàng. Sau bốn lần hoá trang, Vinh không dám gây án vì sợ bị cảnh sát bắt tại hiện trường.
129 kết quả phù hợp
Bị chủ nợ đòi tiền liên tục, kỹ sư điện ở Trà Vinh quyết tâm đi cướp ngân hàng. Sau bốn lần hoá trang, Vinh không dám gây án vì sợ bị cảnh sát bắt tại hiện trường.
Lê Lâm Hưng trình bày với cơ quan điều tra rằng tội trạng của anh ta đã rõ ràng nên không yêu cầu luật sư bào chữa.
Sau 3 ngày bị bắt vì gây ra vụ cướp tiền ở nhà băng, Lê Lâm Hưng (kỹ sư điện) bị cơ quan điều tra khởi tố để làm rõ hành vi cướp tài sản.
Súng bắn đạn bi, mìn giả là những vật dụng các tên cướp ngân hàng sử dụng để uy hiếp nhân viên. Họ khai đã liều lĩnh gây án, bất chấp có thể bị bắt tại chỗ do sức ép nợ nần.
Lê Lâm Hưng khai 30 ngày trước khi gây án, anh ta lên TP.HCM mua súng bắn bi, áo khoác, kính đen... mang về cất tại văn phòng làm việc chờ cơ hội gây án.
Ban chuyên án tập trung vào đặc điểm nhận dạng đối tượng, quan trọng nhất là chân vòng kiềng và đi giày công nhân, để truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng.
Hàng trăm trinh sát được tung đi rà soát các điểm nghi vấn, khu vực nhà trọ, tuyến quốc lộ ra vào Duyên Hải, bến phà… để lùng bắt thủ phạm cướp ngân hàng.
Lê Lâm Hưng khai sau khi cướp được số tiền khoảng 2,5 tỷ, hắn đã dùng 1,5 tỷ để trả nợ do dính líu đến cá độ bóng đá. Số ngoại tệ tên này giấu ở nơi làm việc.
Chiều 6/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Tên này là kỹ sư, làm việc tại Duyên Hải.
Người đứng đầu ngành Công an tỉnh Trà Vinh cho biết ai cung cấp những thông tin có giá trị về thủ phạm cướp ngân hàng ở tỉnh này giúp cảnh sát sớm phá án sẽ được thưởng xứng đáng.
Từ hình ảnh camera ghi được, cảnh sát cho biết tên cướp có dị tật ở chân. Đôi giày tên này mang lúc gây án là loại giày bảo hộ lao động, giống công nhân thường mang khi làm việc.
Chiều 26/4, nam thanh niên bịt mặt, tay cầm một vật giống khẩu súng đạp cửa xông vào một ngân hàng ở Trà Vinh yêu cầu nhân viên nơi đây phải đưa tiền cho hắn.
Mai Xuân Thanh, kẻ thứ ba gây ra vụ cướp tài sản của vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Dũng cách đây hơn 2 năm đã bị bắt khi đang lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Khi đến trước siêu thị ở Đồng Nai gặp người quen, người phụ nữ 58 tuổi bị tên cướp chạy xe máy áp sát, giật túi xách chứa điện thoại Vertu và 600 triệu đồng.
Biết ông Thăng thường đi thu tiền chợ và bỏ vào cốp xe, Việt cùng đồng bọn đã dùng tuýp sắt tấn công nạn nhân, cướp đi hơn 1 tỷ đồng.
Màn trình diễn xuất sắc của đội ca sĩ Trang Nhung đã giúp chị bảo toàn số tiền 1 tỷ đồng và "cướp" Ngọc Khanh, gà cưng của Phương Thanh về đội mình.
Sau khi cướp vàng, tiền, Nguyễn Minh Hiền (quê An Giang) bỏ trốn. 6 năm phiêu bạt xứ người, phải lao động cật lực để kiếm ăn và luôn bị ám ảnh về hành vi phạm tội của mình.
Không lấy được điện thoại, Hoạt rút dao chém liên tiếp vào đầu chị Na. Trong phiên tòa xét xử tên cướp 18 tuổi, nạn nhân yêu cầu được bồi thường 1 tỷ đồng.
Các lái xe bị sa thải vì sử dụng ma túy, không minh bạch trong tính cước, hành khách khiếu nại về đồng hồ cước, sử dụng bộ kích đồng hồ để tính thêm tiền khách đi xe.
Ngày 12/1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Cướp tài sản với 2 bị cáo Phan Tấn Phong (29 tuổi, ngụ TP HCM) và Lê Thị Xuân Quí 32 tuổi, quê Lâm Đồng).