Cuộc truy lùng 'cao thủ' gây mê
Tỉnh dậy sau khi uống lon nước có thuốc mê, ông Nhi bị mất toàn bộ tài sản giá trị. Lúc này, kẻ gây án đã rời khỏi xe khách.
11 kết quả phù hợp
Tỉnh dậy sau khi uống lon nước có thuốc mê, ông Nhi bị mất toàn bộ tài sản giá trị. Lúc này, kẻ gây án đã rời khỏi xe khách.
Nguyên, Huy và Khanh tiếp cận làm quen chủ quán cà phê, tiếp viên quán nhậu rồi rủ đi chơi, hát karaoke để gây mê đưa vào khách sạn cướp tài sản liên tỉnh miền Tây.
Sau khi làm quen với "con mồi" trên mạng, Tuy (33 tuổi, ngụ Tiền Giang) và đồng phạm sẽ rủ bạn tình đồng tính đến nhà nghỉ tâm sự rồi gây mê để cướp tài sản.
Hồng mang thức ăn có trộn thuốc mê cho nạn nhân hoặc lén bỏ vào nước uống, đợi nạn nhân mê man lột sạch tài sản.
Người đàn bà bí ẩn khiến công an nhiều tỉnh thành và Bộ Công an nhọc công điều tra theo dõi suốt nhiều năm.
Dù chỉ mới gặp mặt, chưa rõ tên tuổi, địa chỉ nhưng bà Tuyết đã đi uống nước, tâm sự cùng người đàn ông mới quen rồi bị hôn mê, mất vàng mà không hay biết.
Được di lý về Quảng Nam, Tâm lặng lẽ, chỉ “than thở” đúng một câu: “Tôi vào tận trong Nam, lại trụ trì chùa huyện xa xôi, nhưng vì sao mấy anh lại biết tôi đang ở đây mà đến...".
Nhung bị bắt theo lệnh truy nã. Nhập trại một ngày, hôm sau Nhung sinh nở. “Em đặt tên con là Ngoan để sau này nó không đi lạc đường như em đã chọn”.
Nói về “phù thủy gây mê” giết người hàng loạt trong những năm gần đây hẳn nhiều người liên tưởng đến Đào Thị Ngừng - một nữ sát thủ vô cùng thâm độc.
Sau khi lừa bà chủ tiệm tóc uống thuốc ngủ, vị khách trói và cởi quần nạn nhân để nếu có tỉnh dậy bất ngờ cũng không thể truy đuổi hắn.
Làm quen với những người buôn bán nhỏ lẻ được vài ngày, 3 đối tượng mang sinh tố, cà phê bỏ thuốc mê mời những người này uống rồi cướp tài sản.