3 cô gái bị lừa mất xe khi quen bạn trai qua mạng
Vũ xưng là quản lý của một công ty, rủ 3 cô gái đi uống cà phê rồi lấy luôn xe của họ. Kẻ lừa đảo đã lộ mặt do chính mưu của nạn nhân nghĩ ra.
110 kết quả phù hợp
Vũ xưng là quản lý của một công ty, rủ 3 cô gái đi uống cà phê rồi lấy luôn xe của họ. Kẻ lừa đảo đã lộ mặt do chính mưu của nạn nhân nghĩ ra.
Sau gần một tuần HĐXX sơ thẩm trả hồ sơ vụ Trộm cắp tài sản liên quan đến Hào Anh, thanh niên này được cơ quan chức năng đưa đi giám định tâm thần.
Gia đình gửi đơn đến TAND tỉnh Quảng Trị xin được giám định tâm thần cho hung thủ giết 2 người nhưng không được tòa án đồng ý.
Với hành vi giết chết 2 người ở thị trấn Khe Sanh, Bảo bị VKSND truy tố 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Chuyên gia luật nhận định, người này có thể đối mặt mức án tử hình.
Để tránh bị 'ma cô' phát hiện, trong khi gọi điện về cho gia đình, chị Vy nói tiếng mẹ đẻ H’rê thông báo việc bị lừa bán vào 'động quỷ'. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an.
Vì những sai lầm của người lớn mà nhiều đứa trẻ phải sinh ra trong chốn lao tù. Các bé đều có điểm chung là ngủ dậy đã thấy song sắt, áo sọc, chịu những thiệt thòi của tuổi thơ.
Phát hiện 2 người nghi vấn lượn lờ gần nhà, Hoàng Anh theo dõi và tóm gọn khi họ lẻn vào nhà cô gái bắt trộm gà.
Gã trai 23 tuổi chủ động làm quen với các cô gái trẻ, tự xưng là công an rồi tán tỉnh, lừa tình, chiếm đoạt thân xác họ.
Hơn 2 tháng điều tra, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đủ căn cứ xác định Hào Anh và một cô gái cùng quê có hành vi Trộm cắp tài sản.
Một trong hai nghi can từng có quan hệ với Ái Linh là con gái của ông Lê Văn Mỹ. Nghi can từng có một tiền án về trộm cắp tài sản, vừa ra tù khoảng một tháng.
Lợi dụng lúc cô gái chăm chú xem quần áo, nghi phạm trộm cắp nhanh tay móc chiếc điện thoại HTC trong balo đen đeo sau lưng.
Lợi dụng lúc cô gái chăm chú xem quần áo, nghi phạm trộm cắp nhanh tay móc chiếc điện thoại HTC trong balo đen đeo sau lưng.
Hai cô gái 19 tuổi bị nhóm 3 người đàn ông lừa lên Hà Nội hẹn gặp, rồi khống chế, ép làm nhân viên karaoke.
Kiệt đòi thu tiền xâu khi tổ chức lắc bầu cua nhưng anh Tuấn không đồng ý. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khi nghi can thua bạc và đổ lỗi cho nạn nhân.
Từng có gia đình hạnh phúc, nhưng lại tự biến mình thành gái "nạ dòng", Nhàn đã cùng nhân tình lập mưu hại chồng.
Đang tranh cãi vụ đâm nhau, chị Huyền bất ngờ bị đôi nam nữ lao tới lấy túi xách treo trên xe. Cầm đầu băng trộm này là một phụ nữ có 4 tiền án.
Phát hiện thiếu nữ đi xe Liberty, Dương áp sát xe máy để Tuấn giật túi xách. Do quai túi không đứt, hai tên cướp kéo lê nạn nhân suốt đoạn đường 30 m.
Dù đang mang thai gần đến ngày sinh nở nhưng cô gái vẫn theo người anh họ đi trộm cắp tại các chợ đông người dân. Hai đạo chích bị trinh sát và "hiệp sĩ" Sài Gòn bắt quả tang.
Họ có điểm chung là ít tiền nhưng thích ăn diện, chơi sang. Lên cơn túng quẫn, họ vờ rủ bạn vào nhà nghỉ "quan hệ" rồi tính cách trộm, cướp đồ.
Long và cô bạn gái 20 tuổi gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại nhiều khu chung cư. Có vụ họ phá két sắt rút ruột hàng chục lượng vàng, cả trăm triệu đồng mà không bị ai phát hiện.