Liên quan đến vụ việc một phụ huynh có con học mầm non tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) tố con trai 3 tuổi bị giáo viên bạo hành, cô giáo chủ nhiệm lớp đã gửi lời xin lỗi đến học sinh và phụ huynh.
Ngày 28/5, tại Phố Sách Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình "Tiệc thơ 1/6 - Nhà mình vui nhất" và giới thiệu những tập thơ mới nhất cho thiếu nhi.
Ở nhiều điểm trường vùng cao trên khắp cả nước, các em nhỏ vẫn đến trường học con chữ với cái bụng đói, bữa ăn nhiều lúc chỉ có một ít mèn mén trộn với chút mỳ tôm.
"Con cứ bình tĩnh, hệ thống lại những gì đã học để nhớ. Con sẽ thi tốt mà! Chúc con tinh thần sảng khoái, sức khỏe như voi, trí lực minh mẫn", mẹ thủ khoa Nguyễn Phương Linh viết.
Trong buổi bế giảng của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội), dù bầu bí song cô giáo Nguyễn Thị Hướng vẫn liên tục đi từ đầu đến cuối hàng quạt tay cho các học sinh khỏi nóng.
Một số luật sư cho rằng nếu phụ huynh kiện nhà trường ra tòa để đòi mức bồi thường 100 triệu đồng vì con bị đánh, sẽ không có lợi cho quá trình phát triển của trẻ.
Anh Đàm Văn Bào phản ánh rằng con anh bị khâu giác mạc và thay thủy tinh thể, sau khi đi khám tại Bệnh viện Mắt trung ương. Anh nghi ngờ con mình bị cô giáo đánh nên báo công an.
Hiệu trưởng trường Mầm non Mai Dịch, Hà Nội, cho biết 2 giáo viên liên quan trực tiếp vụ việc bị khiển trách, 2 người khác phải viết kiểm điểm. Bốn giáo viên này bị trừ thi đua.
Một số ý kiến cho rằng cô giáo trẻ ở Hải Phòng dạy học sinh dùng bao cao su là "vẽ đường cho hươu chạy". Tuy nhiên, nhiều giáo viên không đồng tình với quan điểm này.
Sau khi ăn cháo giữa buổi chiều ở nhóm trẻ tư thục Thiên Thần (TP Quảng Ngãi), bé trai 3 tuổi ho kéo dài, cơ thể tím tái và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Cô giáo đồng ý để Tan Xin Xiu gặp gỡ người đàn ông tại cửa lớp học vì thấy bé tỏ ra quyến luyến và gọi bằng bố. Sau đó, bé gái đã mất tích cùng người này.
Phong độ ổn định và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định giúp Novak Djokovic khuất phục hạt giống số 7 David Ferrer để giành quyền vào bán kết Miami Masters.