Đâm chết người vì cho rằng bị... cấm yêu
Cho rằng anh vợ của bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, Thành rủ đồng bọn đến gây sự, đánh chết nạn nhân.
51 kết quả phù hợp
Cho rằng anh vợ của bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, Thành rủ đồng bọn đến gây sự, đánh chết nạn nhân.
Trưa 23/7, hai mẹ con chị Luyến xảy tranh cãi. Đến buổi chiều, khi mẹ con đang làm cỏ ngoài vườn, Ngọc bất ngờ dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người chị Luyến.
Thấy Phương gây sự với anh trai, ông Tám hô hoán mọi người và can ngăn liền bị tên này bắn chết.
Giữa đêm khuya, Dũng vác dao chém vợ vì nghi chị ngoại tình. Nghe tiếng kêu cứu, ông Sanh mở cửa ra can ngăn thì cũng bị người này chém tới tấp.
Nghe con bị đánh, bà Ngọc từ nhà chạy ra can ngăn thì bất ngờ bị Nhân đâm liên tiếp 3 nhát khiến người phụ nữ này gục tại chỗ.
Một trong ba thanh niên trên xe đưa hai mẹ con vào viện nhưng lại bỏ trốn ngay sau đó. Bé gái tử vong do vỡ sọ não sau 2 ngày cấp cứu.
Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, qua 4 lần phẫu thuật, nhưng Võ Thị Như Trang - trường ĐHSP Đà Nẵng vẫn quyết tâm vừa học, săn học bổng kiếm tiền chữa bệnh.
Một phó bí thư xã ở Phú Thọ trên đường đi họp về đã bị ô tô đâm chết trưa ngày 26/2, tài xế trên chiếc xe này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nghe lời bạn hô hào đánh đối thủ, Tuấn cầm dao bấm lao tới đâm vào bụng Khanh khiến người này tử vong.
Anh Kiệt đi hát karaoke và bo cho tiếp viên 50.000 đồng. Chê ít tiền nên tiếp viên gọi côn đồ đến đâm chết nạn nhân.
Nghĩ rằng vợ mình "thậm thụt" với người khác, Minh mang hung khí đi tìm "tình địch" để nói chuyện và đã gây ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.