Góc khuất nghiệt ngã của nhiều du học sinh Việt
Là nhà quản lý, nhiều năm công tác tại nước ngoài – chị Bích Hà chia sẻ trải nghiệm cá nhân dựa trên kinh nghiệm từng tư vấn du học, tìm việc.
256 kết quả phù hợp
Là nhà quản lý, nhiều năm công tác tại nước ngoài – chị Bích Hà chia sẻ trải nghiệm cá nhân dựa trên kinh nghiệm từng tư vấn du học, tìm việc.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MBC mới đây, Shin Eun Kyung cho biết đã cắt đứt liên lạc với nhà chồng sau ly hôn.
Thủy Anh cho rằng việc đầu tư cho con về tri thức, kinh nghiệm sống... quan trọng hơn cho bé sống trong môi trường thừa thãi vật chất và đồ hiệu.
Những em bé này phần lớn bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ lọt lòng vì biết con nhiễm HIV. Nhưng các em vẫn còn may mắn có được mái nhà và thuốc men kiểm soát bệnh hơn nhiều số phận khác.
Hàng trăm học sinh xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) hàng ngày phải đu dây kéo bè, ghe vượt sông sâu nước xiết đến trường trong điều kiện hiểm nguy rình rập.
Nữ danh hài đang tất bật tham gia các game show và phim ảnh ở Việt Nam nên không cùng con gái tham dự ngày hội hóa trang tại Mỹ.
Câu chuyện xúc động về em bé Nguyễn Quý Tỵ qua lời kể của một điều phối viên tổ chức Operation Smile. Dù mới là bước đầu phẫu thuật nhưng em đã có cơ hội được tìm lại nụ cười.
Vượt qua tất cả những khó khăn, Nguyễn Thị Ngọc Ngẫm (28 tuổi, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM) vừa chính thức đặt chân vào ngành Dược, Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.
Chỉ vì một triệu đồng, Hồng đã rủ chồng đi chở thuê ma túy để rồi đánh đổi tất cả - gia đình, con cái và mang bản án chung thân.
Trở về từ Campuchia, hàng chục hộ dân chọn sông La Ngà (Đồng Nai) làm nơi định cư, hành nghề đánh cá mưu sinh. Họ khát khao được lên bờ, thoát cảnh đói nghèo.
Tiếp nối từ 2 truyện ngắn "Vai diễn nào cho em" và "Khi không là trò chơi", tác giả Minh Vy đã đưa các nhân vật của mình trở lại trong truyện dài này.
“Bố mẹ ở nhà làm việc nặng mà nhiều lúc còn phải nhịn ăn cho các em, mình ở đây đi học thế này đã thấy sang lắm rồi” - Vàng mỉm cười nói.
Sự ra đi vợ chồng anh Lâm, chị Lợi để lại nỗi đau cho người thân, bà con địa phương. Nhìn đứa bé mới 1 tuổi khóc đòi sữa bên quan tài cha mẹ, không ai cầm được nước mắt.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bế thi thể bé trai Syria, "em bé Napalm" hay "người đàn ông rơi" trong vụ khủng bố 11/9 là những bức ảnh thay nghìn lời nói, ám ảnh người dân thế giới.
Không phải các em học sinh không có đủ trí tuệ để nhớ những lời giảng của thầy cô về kiến thức lịch sử. Vấn đề ở chỗ cả xã hội đều quay lưng với môn Lịch sử.
Tấm ảnh cậu bé Syria 3 tuổi ngủ ngon vào đêm trước ngày gia đình lên thuyền rời khỏi quê hương là bức hình cuối cùng mà người thân còn lưu giữ về em.
Phúc Vinh - Anh Đào gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện đầy. Sau một năm gắn bó, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng.
Các bạn là học sinh nghèo ở những vùng núi xa xôi của Quảng Nam, mỗi người một số phận, hoàn cảnh nhưng giữa muôn bề thiếu thốn ai cũng ý thức chỉ có học tập mới cứu mình.
Hàng chục năm nay, ông Thành mang trên mình chi chít các khối u thịt thừa. Không những vậy, cả 3 người con cũng mắc bệnh như ông.
Ông Y MNông H’Mok – Phó chủ tịch UBND xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận ở địa bàn có trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại một rẫy cà phê.