7 đêm bất an của gia chủ thuê bảo mẫu là mẹ sát hại con
Một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng chia sẻ về quãng thời gian bất an khi thuê đối tượng Tô Thị Ty Na (44 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm bảo mẫu cho con trai hai tháng tuổi.
346 kết quả phù hợp
Một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng chia sẻ về quãng thời gian bất an khi thuê đối tượng Tô Thị Ty Na (44 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm bảo mẫu cho con trai hai tháng tuổi.
Sau khi chồng qua đời và tiếp sau đó là con trai, các chia sẻ trên mạng xã hội của Tô Thị Ty Na cho thấy đối tượng là người "yêu chồng, thương con" cùng với cuộc sống xa hoa.
Người đàn ông xứ Quảng từ bỏ công việc ở Đà Nẵng về quê phục hồi và phát triển nghề gắn bó với gia đình hơn 40 năm.
Những ngày cuối cùng của tháng 3, khi nắng chiều vừa lên, chị Phương Mai (34 tuổi) cùng 2 con bận rộn thu hoạch những chùm dâu tằm chín rộ trong khu vườn xanh mát ở ngoại ô Hà Nội.
Từ bỏ công việc văn phòng ở thành phố để về quê nuôi chồn hương, chàng trai 9X ở Quảng Nam “bỏ túi” mỗi năm 400 - 500 triệu đồng tiền lãi.
Sau 6 năm sống ở Hà Nội, Trần Duy Trinh quyết định về quê Thanh Hóa sống, phụ mẹ bán tạp hóa. Anh gần đây gây sốt với video chia sẻ thông điệp "không giỏi kiếm tiền cũng không sao".
Bỏ việc bán quần áo ở chợ, cô gái về quê làm vườn trên mảnh đất của bà ngoại để lại. Từ vài luống rau, ao cá, nay khu vườn đã trở thành điểm du lịch sinh thái hút khách mê trải nghiệm.
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100 km.
Ngoài nhà sàn rộng 60 m2 và 3 công trình nhà phụ khác, cặp vợ chồng ở Sơn La còn thiết kế vườn - ao - chuồng, nuôi cả nghìn con cá, gà và trồng hàng trăm gốc mắc ca, quýt ngọt.
Chị Ngân hiếm khi mua sắm tùy hứng, bữa cơm gia đình luôn tự nấu, thực phẩm có sẵn từ vườn nhà. Với thu nhập vừa đủ, vợ chồng chị chắt chiu từng đồng để lo cho con ăn học.
Có 3 bằng đại học, nhưng Phan Thị Bích Liên ở Đồng Tháp vẫn quyết định về quê chăm sóc vườn quýt hồng rộng 3,3 ha và làm du lịch sinh thái.
Khi công việc ổn định xa tầm với, người lao động trẻ Trung Quốc đành chấp nhận làm công nhật. Thu nhập bấp bênh tính theo từng ngày khiến họ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.
Một cựu tiếp viên hàng không Trung Quốc 27 tuổi gây chú ý với quyết định "bỏ phố về quê", xây dựng tài khoản mạng xã hội gần 1,2 triệu người theo dõi.
Trong những ngày trước Tết, các gia đình trẻ ở những thành phố lớn phải đau đầu tính toán chuyện về quê nội hay ngoại, săn tìm vé máy bay, chi phí mua đồ dùng, quà cáp cuối năm.
Trong năm qua, Ninh Dương Story và Lê Tuấn Khang là những cái tên tạo ra cơn sốt lớn, được xem là hiện tượng trên mạng xã hội, song đang dần hạ nhiệt.
"Hồi tôi học ở TP.HCM, gia đình không khá giả, bố đã bán bò cho tôi đóng học phí", Trần Thị Ái Vi (quê Lâm Đồng), người có bằng thạc sĩ Đại học RMIT, chia sẻ.
Sự cố trao giải, nội dung về cuộc sống miền quê đạt lượt xem "khủng" và lời cảm ơn chân chất là những điều khiến cộng đồng mạng bàn luận về Lê Tuấn Khang trong thời gian gần đây.
Tuyên Từ Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh mẹ vua Lê Nhân Tông là người phụ nữ quyền thế bao trùm cả triều đình.
Từ bỏ cuộc sống hào nhoáng, Laura La Rue (Mỹ) hiện sống trong một "ngôi nhà" cải tạo từ chiếc xe buýt cùng con gái, tự trồng trọt và sống dựa vào đất đai nhiều nhất có thể.
Những ngày qua, nhiều người dân và du khách đổ về khu trung tâm của Lan Quế Phường (Hong Kong) tận hưởng không khí lễ hội rực rỡ sắc màu, tìm kiếm trải nghiệm Halloween độc đáo và đáng nhớ.