Bất an với chó dữ ở phố đi bộ hồ Gươm
Những con chó dữ như Becgie, ngao Pháp hoặc Pitbull không rọ mõm cùng hàm răng sắc nhọn tỏ ra hung dữ ở phố đi bộ hồ Gươm vào cuối tuần khiến người dân lẫn du khách bất an lo sợ.
45 kết quả phù hợp
Những con chó dữ như Becgie, ngao Pháp hoặc Pitbull không rọ mõm cùng hàm răng sắc nhọn tỏ ra hung dữ ở phố đi bộ hồ Gươm vào cuối tuần khiến người dân lẫn du khách bất an lo sợ.
Chó Doberman bị đâm dao vào họng giữa đường, "người bạn nhỏ" bị buộc mõm ở Bến Tre hay gần 50 thú cưng khuyết tật tại Sài Gòn... đều được các bạn trẻ ra tay giúp đỡ.
Vì muốn gây chú ý, nổi tiếng, nhiều bạn trẻ Việt sẵn sàng hành hạ, thậm chí giết động vật, chụp hình và đưa lên mạng xã hội.
Thông qua bộ ảnh mang chủ đề "Cậu bị sao thế!", biên đạo múa 26 tuổi gửi gắm thông điệp "Hãy dành tình yêu và cư xử công bằng với loài động vật gần gũi với con người".
Mỗi ngày ăn 3 bữa cháo với rất nhiều thịt, cá, tôm, cua và các loại củ quả nhưng con chị Trang (Cầu Diễn) hơn 5 tháng không lên được lạng nào.
Hai ngôi sao nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ trở thành tâm điểm trong lễ trao giải BET 2015 bởi những hành động tinh nghịch.
Cho em họ mượn điện thoại, nhưng khi cô gái sử dụng hết tiền thì Tin liền nảy sinh ý định giao cấu với cô gái này. Khi bị nạn nhân chống cự, thanh niên đã ra tay sát hại.
Nhận nuôi đứa trẻ mồ côi từ khi còn ẵm ngửa, người mẹ nhân hậu những mong đứa con sẽ là chỗ dựa cho mình lúc về già. Ai ngờ đứa con nuôi bất hiếu gây tội phải lãnh án chung thân.
Thấy cô gái đang tán tỉnh nghe điện thoại của người con trai khác gọi đến, Nam một tay túm vai, tay còn lại cứa vào cổ nạn nhân.
Con đường đi đến hôn nhân của sao Việt đôi khi không xuất phát từ tình yêu thật sự mà đi kèm những toan tính lạnh lùng.
Sau hơn 20 ngày điều tra, công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Nguyễn Văn Toàn - thủ phạm vụ giết bà chủ cửa hàng gạo ở TP Bắc Giang.
Biết gặp cướp, cô gái la lớn: "Cướp! Cướp! Mọi người ơi giúp tôi với". Thế nhưng, tất cả đoàn xe đi qua, họ chỉ đi chậm lại nhìn rồi bỏ đi trước lời kêu cứu.
Cô bé ngô nghê bị 2 gã trai làng dụ dỗ hại đời ngày 18/3 tại Gia Lâm, Hà Nội. Những tên yêu râu xanh đang hành sự thì bị cha của nạn nhân phát hiện và bắt giữ.
Nhất khai nhận do cần tiền tiêu tết nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.
Để tạo hiện trường giả, cả 3 đổ thuốc ngủ vào mồm bà Linh rồi đặt nằm ngay ngắn trên giường kéo chăn đắp kín người.
Công bàn kế hoạch với 2 nam thanh niên khác sát hại người sinh thành ra mình để lấy tiền ăn chơi.
Thấy người tình đồng tính liên tục đòi "quan hệ", Trung chộp con dao trên nóc tủ đâm thấu tim khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Nửa đêm, nhóm nam thanh niên vào trang trại dùng dây thừng trói tay và chân, dùng băng keo dán miệng nạn nhân, sau đó lùa đàn dê 26 con đi bán.
Người ta đồn rằng ông là "đại sứ của thần chết", "cỗ máy dự báo cái chết" chính xác nhất Việt Nam, "dị nhân ngửi được mùi người chết",...
Khi hung thủ bị bắt, nạn nhân chỉ tố hành vi cướp còn cưỡng bức thì thì rút lại.