Nhân viên bán quần áo bị đôi nam nữ đâm nhiều nhát
Đôi nam nữ vào cửa hàng quần áo ở Đắk Lắk hỏi mua đồ rồi dùng dao đâm nữ nhân viên nhiều nhát.
197 kết quả phù hợp
Đôi nam nữ vào cửa hàng quần áo ở Đắk Lắk hỏi mua đồ rồi dùng dao đâm nữ nhân viên nhiều nhát.
Lần theo manh mối suốt một ngày đêm, hàng chục cảnh sát hình sự của 3 tỉnh đã phát hiện và vây bắt kẻ đâm trọng thương trung úy Minh.
Khám xét nơi ở của người phụ nữ liên quan đường dây ma túy, trung úy cảnh sát bị chồng nghi can cầm dao đâm thấu ngực.
Trong lúc chạy nhảy vui chơi bé gái 4 tuổi vấp ngã bị bút bi đâm xuyên ngực. Rất may, em được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Sau vụ va chạm xe, Tuấn dùng dao thủ sẵn trong người hỗn chiến với 4 thanh niên đi đường khiến 3 người bị thương, 1 tử vong.
Trong lúc 2 nhóm xô xát, Rốt rút dao bấm ở túi quần đâm thẳng một nhát trúng ngực trái của Tiến. Bị đâm một nhát chí mạng, Tiến gục ngã xuống đường và tử vong 3 ngày sau đó.
Thương nghĩ rằng mình bị cười nhạo nên đạp ngã "tình địch" rồi dùng dao đâm vào ngực anh này khiến nạn nhân tử vong.
Trong lúc nhậu, anh Thắng cho rằng chiếc vòng gỗ Hiền đang đeo trên tay là xui xẻo. Sau sự việc, Hiền rủ đồng bọn tìm anh Thắng để gây hấn rồi xảy ra án mạng.
Nghe tin em trai bị Phước dọa đánh, Chung mang dao và rủ thêm bạn đi "bênh vực" cho em mình thì bị đâm chết.
Vụ án mạng xảy ra từ năm 2013, trải qua nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cuối cùng tòa đã có hình phạt dành cho ba bị cáo.
Tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm ngày 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (31 tuổi) 18 năm tù giam về tội Giết người.
Để đòi lại số tiền 21 triệu đồng mà Tuyết và Nghĩa đã mượn mình, Lộc tìm đến phòng trọ của “con nợ”. Trong lúc xô xát, Lộc dùng dao đâm Nghĩa khiến nạn nhân tử vong.
Trên đường đi làm về nhà, anh Kiệt chạy xe máy nẹt pô. Nam thanh niên chạy phía sau yêu cầu anh Kiệt dừng lại nói chuyện rồi lấy dao đâm chết nạn nhân.
Sau 4 giờ gây án ở Sài Gòn, nghi phạm bỏ trốn về bãi xe ở Đồng Nai và sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để qua mặt cảnh sát, nhưng vết thương trên mép đã tố cáo nghi phạm.
Đang níu kéo chị Liên quay về chung sống thì bị tình địch thách thức, Huân chạy xe máy từ Đồng Nai lên Sài Gòn đâm chết người này.
Cho rằng hàng xóm đi ăn đám cưới không bỏ tiền vào phong bì chúc mừng nên hai cha con đâm người trọng thương.
Đang ngồi trong quán, anh Ngọc bất ngờ bị nhóm thanh niên xông vào rút dao đâm trúng ngực, dẫn đến tử vong.
Mượn tiền không được, Chuẩn lấy dao có sẵn trên bàn đâm trúng ngực khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.
Mâu thuẫn với thanh niên lạ mặt trên Facebook, Hùng bị 3 người bạn của anh này tìm đánh. Trong lúc xô xát, bị cáo cầm dao đâm chết người đuổi đánh mình.
Cả hai thanh niên cự cãi trên Facebook rồi thách thức nhau gặp mặt giải quyết. Bảo hẹn Vinh ra chợ gặp mặt, rồi đâm chết nạn nhân.