Cảm xúc trái chiều của Ngọc Miu và nhiều bị cáo khi VKS đề nghị án
Trong khi Ngọc Miu và Hương Giang òa khóc sau khi nghe VKS đề nghị mức án, Văn Kính Dương và nhiều người khác tỏ ra bình thản.
133 kết quả phù hợp
Trong khi Ngọc Miu và Hương Giang òa khóc sau khi nghe VKS đề nghị mức án, Văn Kính Dương và nhiều người khác tỏ ra bình thản.
Bị cáo Lê Hương Giang òa khóc nức nở khi nghe VKS đề nghị án tử. Bị cáo Phạm Thị Thu Huyền sau khi nghe đề nghị án chung thân cũng nhìn người thân rồi òa khóc.
Với khung truy tố mới về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, mức hình phạt tối đa mà bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Tổng giám đốc VN Pharma) phải đối diện là 12 năm tù.
Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM, chia sẻ về những vụ án có tính giáo dục cao thông qua thực tiễn xét xử.
Sau một trận ẩu đả năm 1997, Chu - một sinh viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - cùng đồng phạm đã làm chết người. Anh ta chọn cách chạy trốn, làm giả giấy tờ, sau đó kết hôn sinh con.
Bị vây bắt, đồng bọn của Xênh nã súng liên tiếp về lực lượng chức năng rồi tẩu thoát vào rừng sâu. Thầy giáo 40 tuổi bị bắt giữ cùng lượng lớn ma túy.
Nữ nhân viên ngân hàng đánh mất cả thanh xuân lẫn sự nghiệp và gia đình trong một lần giúp bạn giao hàng mà không biết bên trong có chứa ma túy.
Bị tuyên án chung thân, nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Lam khóc nức nở rồi ngất xỉu. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải khiêng bị cáo lên xe, đưa về trại tạm giam.
Dù gia đình nhà vợ có đơn xin giảm án nhưng HĐXX cấp phúc thẩm vẫn quyết định tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Văn Hồ.
Sau chầu nhậu, Tiên bực tức vì bị vợ nhắc nhở, nên lấy xăng tưới lên người chị Huyền rồi châm lửa đốt. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù.
Nhiều lần cố gắng níu kéo tình cảm nhưng bất thành, nam thanh niên dùng dao giết người yêu.
Suốt phiên xử, nữ bị cáo 42 tuổi chỉ khóc và lắc đầu trước những câu hỏi của chủ tọa. Lúc tòa tuyên án, cô ta nức nở xin lỗi người mẹ già ngồi phía sau.
Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền sau cuộc nhậu, Thư dùng dao đâm chết anh Lý. Tại tòa, bị cáo khóc nức nở, mong gia đình bị hại tha thứ.
Mâu thuẫn trong lúc tính tiền sau cuộc nhậu, Thư dùng dao đâm bạn tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo bật khóc nức nở, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.
Tại phiên xử phúc thẩm, Lê Ngọc Hải bật khóc nức nở, 9X xin lỗi cha mẹ và xin HĐXX khoan hồng để sớm được đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời.
Trong lúc cãi nhau với bạn trai, Huỳnh đã dùng dao đâm chết anh này vì bị thách thức. Tại tòa, bị cáo khóc nức nở nhận mức án 8 năm tù.
Tài mang dao đi tìm vợ để đòi con. Trong lúc cãi nhau, người chồng đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong.
Mang 10 bánh heroin đi giao cho khách, Nái bị cảnh sát mật phục bắt giữ. 9X này khóc nức nở khi tòa tuyên án tử hình.
Cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trước đó, VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nghĩa.
Ngày 22/12, TAND TP.HCM tuyên trả hồ sơ, điều tra lại vụ án Nguyễn Văn Nghĩa bị cáo buộc giết vợ. Tại tòa, bị cáo nhiều lần khóc nức nở và cho rằng vợ anh ta tự tử.