Hẹn người đàn ông đồng tính 'tâm sự' rồi cướp xe SH
Người đàn ông 31 tuổi chạy xe SH đến điểm hẹn với bạn mới quen qua mạng để "tâm sự", nhưng bị sập bẫy của 2 thanh niên ở Kiên Giang giăng sẵn.
114 kết quả phù hợp
Người đàn ông 31 tuổi chạy xe SH đến điểm hẹn với bạn mới quen qua mạng để "tâm sự", nhưng bị sập bẫy của 2 thanh niên ở Kiên Giang giăng sẵn.
Di tinh, liệt dương, suy giảm tình dục là căn bệnh khá phổ biến ở nam giới hiện nay. Theo y học cổ truyền, chứng bệnh này phần nhiều do tạng thận hư tổn, khí huyết bất túc gây nên.
Thấy chị Hương chuẩn bị đi chơi với người khác, Cường ghen tuông và tìm cách ngăn cản. Hương cự lại và bị người yêu bóp cổ đến chết.
Mang thi thể bé Hiếu ra bờ sông, Nghĩa châm lửa đốt. Sợ tội ác bị phát hiện nếu để xác trẻ trên bờ, kẻ thú tính cho nạn nhân vào bao tải thả xuống nước.
Khi biết được vợ, bạn gái của mình quá xấu, không giống như tưởng tượng, những chàng trai này đã hoảng hốt, nổi khùng, thậm chí là đòi bồi thường.
Thấy đồng bọn trúng đạn, Hùng giật súng của viên trung úy công an rồi dí lần lượt vào đầu 2 bảo vệ dân phố bóp cò. May mắn lúc đó súng đã hết đạn.
Sau khi gọi điện yêu cầu vợ chưa cưới về gặp gấp, Tuấn chở vào rừng vắng rồi bóp cổ, cướp tài sản bỏ trốn khi ngày cưới chỉ còn nửa tháng.
Cuối đời ở trong trại giam, không một ai đến thăm Bạch Hải Đường dù trước đó người đàn ông này nổi tiếng nhiều vợ, lắm bồ cùng vô số chiến hữu. Lúc chết cũng chẳng ai đến nhận xác.
Điều dưỡng viên Thương chuẩn bị truyền dịch cho bệnh nhân Cảnh bất ngờ bị một thanh niên lao đến chụp cổ áo, bóp cổ.
Sau khi giết chị Hạnh, hung thủ chặt nạn nhân thành 3 khúc rồi mang đi phi tang. Khi trở về nhà, anh ta biết tội ác của mình khó tha thứ nên uống thuốc độc tự tử nhưng không chết.
7 nhân viên nữ làm việc tại quán quê ở Cần Thơ, Hậu Giang thừa nhận trong quá trình massage, khách nào có nhu cầu sẽ kích dục ngay tại phòng.
Tại hiện trường, công an thu giữ chai nhựa chứa chất lỏng nghi được pha sẵn bả chuột. Ngoài ra, trên cổ cô gái có vết bầm tím nghi bị hung thủ bóp.
Biết rõ vợ ở trong phòng với một thanh niên, người chồng đạp cửa xông vào, rút dao gây án. Cơ quan công an đang kêu gọi anh ta ra đầu thú.
Cháu bé bị nghi lấy trộm tiền của hàng xóm được gia đình phát hiện chết thảm, nửa thân trên bờ, một nửa dưới nước, mặt trầy xước.
Một cảnh sát chĩa súng bắn chỉ thiên, áp sát khống chế Tuân liền bị hắn lao tới chém vào tay. Trong khi vây bắt, 2 cán bộ công an để rơi súng nên tên này cướp được.
Cướp được 2 khẩu súng trong trụ sở công an, thanh niên hung hăng lao ra đường, chĩa về phía người dân khiến họ hoảng sợ chạy hết vào nhà nấp.
Trước uy hiếp của tướng cướp khét tiếng, thượng tá Giao nói: "Mày đừng có đem cái chết ra dọa tao. Giờ mày chỉ có đầu hàng chứ không có đầu thú gì nữa. Thôi, đưa súng đây”.
Khi người chồng ra khỏi nhà bất thường, cảnh sát phát hiện vợ anh ta bị bóp cổ dẫn đến tử vong, cháu bé 4 tuổi cũng bị đâm chết.
Thanh niên mang khẩu súng nghi là AK 47 vào nhà nghỉ cũng là trụ sở một phòng giao dịch ngân hàng. Khi bị phát hiện, đối tượng bóp cò xả loạt đạn vào lực lượng công an.
Khi chị V. vừa rút 1 triệu đồng bước ra đường được một đoạn, Thành chạy xe áp sát chị để Hùng giật bóp tiền.