Người dân Khmer miền Tây thu lợi từ mãng cầu trồng trên núi
Trái mãng cầu Bảy Núi, An Giang trồng trên caotuy không to, đẹp nhưng lại rất thơm ngọt vì không sử dụng phân, thuốc. Đây được xem là trái cây sạch của người Khmer ở miền Tây.
129 kết quả phù hợp
Trái mãng cầu Bảy Núi, An Giang trồng trên caotuy không to, đẹp nhưng lại rất thơm ngọt vì không sử dụng phân, thuốc. Đây được xem là trái cây sạch của người Khmer ở miền Tây.
Trộm được 5 con chó thì bị công an phát hiện truy đuổi, 2 "cẩu tặc" dùng bùng xịt hơi cay tấn công lại nhằm tẩu thoát.
Sáng 30/4, TP.HCM đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Lê Văn Sỹ trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, một trong 4 cây cầu giao thông huyết mạch của thành phố.
Theo thống kê mới nhất, mưa lũ trong nhiều ngày qua tại Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên... đã làm 30 người tử vong, hàng ngàn xã bị cô lập.
Chàng sinh viên Eric Dahl tại Wincousin, Mỹ đã tìm ra một phương thức độc đáo để trang trải tiền học phí.
10 năm trở lại đây, đã có khoảng 20 vụ xe và người bị nước cuốn trôi mang tính chất nghiêm trọng xảy ra tại đập tràn Khe Ang (thuộc xóm Hồng Đức, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), làm chết...
Paris được biết đến với những bảo tàng khổng lồ, những tòa nhà hoành tráng, những con đường và đại lộ lớn, nhưng ít ai biết đến giữa lòng Paris tráng lệ lại có một con phố hẹp mang một cái tên kì...
Người khăn trắng là bút danh của nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng. Trong suốt nhiều năm, ông được xem là người viết truyện ma, truyện kinh dị nhiều nhất Việt Nam.
Người Việt mình nói ăn Tết, ít ai nói chơi Tết. Vậy, “ăn” sao cho không quá đà, sao cho vẫn “khỏe re” sau những ngày Tết?