Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Buồng chuối hơn 150 nải, dài chạm đất

Buồng chuối mỗi ngày ra 2 nải, hiện đã hơn 150 nải của gia đình anh Trần Thanh Hải (36 tuổi) thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem mỗi ngày, có người hỏi mua với giá vài triệu.


Anh Trần Thanh Hải (ở thôn 4, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đây là cây chuối được anh mua về trồng ở vườn nhà hơn 1 năm. Bốn tháng trước, cây chuối bắt đầu trổ bắp và ra quả. Hiện, buồng chuối dài khoảng 2 m và có hơn 150 nải. Mỗi nải có từ 16 trái trở lên. Kỳ lạ là cứ mỗi sớm mai thức dậy, buồng chuối lại có thêm 2 nải mới.
Buồng chuối dự kiến vẫn ra nhiều nải mới vì bắp còn rất to.
Vì buồng chuối rất nặng nên anh Hải phải dùng cọc tre để làm giá đỡ.
Ông Lê Hoàng Man (75 tuổi), hàng xóm của anh Hải, cho biết từ xưa tới giờ chưa khi nào thấy buồng chuối kỳ lạ đến vậy.
Buồng chuối siêu nải thu hút khá nhiều người đến ngắm và xin chụp hình làm kỷ niệm. Ngày nào nhà anh Hải cũng có hàng trăm người đến xem. Có người hỏi mua giá vài triệu đồng nhưng anh không bán.

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm