Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bức thư gây bão của cựu nhân viên Apple

Một nhà thiết kế di động nghỉ việc của Apple đã đăng tải trên blog cá nhân những bức thư tố cáo môi trường làm việc khắt khe của hãng này.

Bài viết trên blog cá nhân thuộc hệ thống Medium của Jordan Price, một nhân viên thiết kế vừa rời Apple thu hút được sự chú ý của dư luận. Bài viết này dấy lên chủ đề bàn luận về việc Apple không còn là một môi trường làm việc lý tưởng như nhiều người mong ước.

Jordan cho hay, Apple có “giờ làm việc quá cứng nhắc” khiến anh chẳng thể nào gặp được con gái mình. Anh sống ở San Francisco, khoảng cách tới trụ sở chính của Apple tại Cupertino không dài. Tuy nhiên, giờ giấc không linh hoạt khiến anh chẳng thể sắp xếp để gặp con gái mình. Anh không thể thương lượng với văn phòng công ty về vấn đề này.

Apple vốn được biết đến là công ty có môi trường làm việc hàng đầu thế giới, nên bức thư đã khiến truyền thông thế giới dậy sóng.

“Quy trình làm việc cực kỳ khó khăn. Công ty có quá nhiều mật khẩu, tài khoản và các bước đăng nhập, khiến tôi phải mất cả tháng mới có thể vào được máy chủ của công ty. Apple có quá nhiều buổi họp, phá vỡ quá trình làm việc của các nhân viên, nhưng giới chủ lại cho rằng đó là điều cần thiết để công ty có những sản phẩm chất lượng”.

Nhưng chưa hết, Price cho rằng các sếp còn tệ hơn cả những buổi họp. “Sếp trực tiếp của tôi là một người thích lấy những nhân viên cấp dưới ra làm trò đùa, và sau đó ông ta bắt đầu chế ra những câu chuyện đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp tới tôi. Ông ta liên tục nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không được ký tiếp hợp đồng lao động nếu như tôi không làm được những việc quan trọng. Ông liên tục hối thúc tôi làm những mẫu thiết kế thử để ông ta có thể khảo sát chúng. Ông ta coi những sự kiểm soát và những câu đùa quá trớn của ông là biểu hiện của sự dân chủ. Tuy nhiên, tôi sẽ không coi đó là vấn đề nếu như ông ta không nói điều đó với cả những đồng sự của tôi. Tôi cứ có cảm giác tôi là một chú tuổi teen đang làm việc ở một hàng bán đồ tạp hóa, chứ không phải là tôi đang làm một công việc đầy vẻ pro ở một trong những công ty công nghệ vĩ đại nhất thế giới”.

Price cho biết anh đã rất cố gắng chịu đựng, nhưng không thể. Vì thế anh đã rời khỏi Apple và đang muốn tìm công việc mới. Anh cũng chia sẻ về cảm xúc ngập tràn lúc anh mới được nhận vào làm việc ở Apple, cũng như lời chúc anh nhận được khi thông báo tin này.

“Ba mẹ và gia đình tôi cực kỳ phấn khởi khi tôi nói tin ấy ra. Tôi cũng gửi cả tin ấy lên Facebook và tôi nhận được nhiều like và lời chúc mừng lớn nhất từ trước tới giờ, thậm chí còn lớn hơn cả tin vợ tôi vừa sinh cho tôi 1 cô con gái”.

Cuối cùng, Price không thể chịu được sếp và môi trường ở Apple, vì thế anh đã rời khỏi công ty. Khá trùng hợp là Apple cũng vừa có một trưởng bộ phận nhân sự mới, Denise Young Smith, người từng điều hành Giám đốc Đại học Apple. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là một bài viết của một cá nhân làm việc ở Apple và ở các công ty lớn luôn có những cá nhân bất mãn như thế.

http://genk.vn/tin-ict/nhan-vien-thiet-ke-cua-apple-nghi-viec-gay-bao-truyen-thong-the-gioi-20140212174430495.chn

Theo GenK

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm