Vụ đột nhập của con mèo xảy ra trong cửa hàng hải sản của sân bay quốc tế Vladivostok hôm 5/12. Con mèo ăn những con mực và cá bẹt trên quầy có trị giá tới 60.000 ruble (khoảng 23 triệu đồng). Nó cũng cào rách vỏ của những gói bạch tuộc khô, song không động tới những con bạch tuộc, RT đưa tin.
![]() |
Cảnh tượng con mèo trên quầy hải sản hôm 5/12 trong một đoạn video. Ảnh: RT |
Nhóm chủ cửa hàng buộc phải bỏ tất cả những gói hàng mà con mèo đã đặt chân lên theo đúng quy định về vệ sinh của sân bay. Ngoài ra họ cũng cam kết rằng họ sẽ phun thuốc khử trùng trong cửa hàng.
Một số nhân viên sân bay phát hiện vụ đột nhập của con mèo và báo cho những người chủ cửa hàng. Họ vẫn chưa biết tại sao con mèo có thể lọt vào trong đó.
Nhân viên cửa hàng nói rằng con mèo không có chủ và sống gần phi trường. Thỉnh thoảng nó vào sân bay để tìm chỗ ngủ ấm áp và tìm thức ăn. Ban quản lý sân bay đã thuê một công ty truy tìm và bắt những con vật lang thang trong các nhà ga. Họ cho rằng rất có thể con mèo là vật nuôi của một hành khách.
Đào trộm mộ để lấy răng vàng của người chết
Cảnh sát Macedonia bắt một nhân viên bảo vệ 52 tuổi sau khi người dân cáo buộc ông ta thường xuyên đào mộ để lấy răng vàng, hàm răng giả của người chết rồi bán chúng.
Lấy cắp xe rồi tháo rời để vận chuyển qua biên giới
Hai tên tội phạm cố gắng đưa chiếc ô tô sang trọng qua biên giới sau khi tháo rời mọi linh kiện của xe và nhét chúng vào xe tải.
Tên trộm ngồi tù vì để quên điện thoại sau khi gây án
Một tên trộm đồ trang sức đã rơi vào tay cảnh sát sau khi vô tình để quên điện thoại có hình tự sướng tại hiện trường.