Sức mạnh của thể thao nơi 'Thị trấn nhỏ, giấc mơ lớn'
Trước bi kịch người ta có vạn điều ước, nhưng chỉ có thể chọn một. Nó sẽ là gì? Với "Beartown", Fredrik Backman đã chạm đến khía cạnh đen tối cũng như tổn thương của con người.
6 kết quả phù hợp
Trước bi kịch người ta có vạn điều ước, nhưng chỉ có thể chọn một. Nó sẽ là gì? Với "Beartown", Fredrik Backman đã chạm đến khía cạnh đen tối cũng như tổn thương của con người.
Ngoài công việc của một dược sĩ, Hoàng Anh còn là dịch giả của gần 40 tác phẩm văn học. Với anh, những câu chuyện giúp thoát khỏi những áp lực thường nhật và chữa lành tâm hồn.
Một số nhà văn luôn tìm cách lẩn tránh khi ai đó nói về tác phẩm đầu tay của mình. Một số cây bút khác lại gặt hái thành công vang dội từ sáng tác đầu tiên.
Đến một độ tuổi nhất định, gần như mọi câu hỏi mà người ta tự vấn đều xoay quanh một điểm, ta nên sống cuộc đời mình như thế nào?
Đặc quyền tối thượng của một đứa cháu là biết có ai đó luôn ở bên, kể cả khi chúng sai, kể cả khi chúng khác biệt. Ít ra thì cuốn 'Bà ngoài tôi gửi lời xin lỗi' nói vậy.
“Người đàn ông mang tên Ove” là hiện tượng văn học năm 2012 của Thụy Điển và đã từng được chuyển thể thành phim, được đề cử giải Oscars cho phim nói tiếng nước ngoài.