Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Brazil vỡ vụn sau thất bại không tưởng

Các học trò của HLV Felipe Scolari không còn tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt sau thất bại tan nát 1-7 trước tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014.

Chỉ sau 11 phút bóng lăn, Thomas Mueller dễ dàng chọc thủng lưới Julio Cesar mở ra chiến thắng không tưởng cho tuyển Đức.
Trong vòng 3 phút (từ 23 đến 26), các vũ công samba để lọt lưới liền 3 bàn nữa. Lúc này tất cả từ cầu thủ đến người hâm mộ bóng đá Brazil hoàn toàn vỡ vụn.
Ở trận đấu này, Brazil không còn là một tập thể, mà là những cá thể rời rạc đến khó hiểu.
Giữa các cầu thủ và các tuyến gần như không có bất kỳ sự kết dính nào.
Trong khi đó, tuyển Đức cho thấy họ là một khối thống nhất khó có thể phá vỡ.
Ở bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu, hình ảnh Brazil rời rạc luôn đi kèm với một khối thống nhất của tuyển Đức.
Các vũ công samba không còn đứng vững sau khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc.
Thậm chí nỗi đau của các vũ công samba khiến Oezil và đồng đội cảm thấy lúng túng.
Các học trò của HLV Scolari chẳng khác nào cái xác không hồn sau trận thua khó tin nhất lịch sử.
Marcelo đã rất nỗ lực nhưng anh không thể giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại tan nát.
Marcelo không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Oscar cũng có cảm giác chẳng khác gì người đàn anh đang khoác áo Real.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên sân Mineirao.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm