Sáng 1/8, nhóm học sinh gồm hai chị em Vi Thị Na (12 tuổi) và Vi Thị Niệm (11 tuổi) cùng Lê Thị Nhật Quyên (12 tuổi), Nguyễn Thị Năm (12 tuổi), đều ở xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An rủ nhau ra đoạn đê ngăn mặn trong xã bắt ốc, đào ngao về cho gia đình.
![]() |
Bàn thờ và di ảnh hai chị em Na và Niệm. |
Sau khi bắt đầy ốc, các em kéo nhau xuống đê rửa chân tay thì không may bị trượt chân xuống hố sâu. Em Năm may mắn bám được nắm có rồi bò lên bờ nên thoát chết. Riêng 3 em Na, Niệm và Quyên chìm dần do không biết bơi.
Ít phút sau, Năm chạy về báo tin. Tuy nhiên, khi người lớn ra tới nơi thì các em đã mất tích. Sau 2 giờ đồng mò tìm, thi thể 3 em lần lượt được đưa lên bờ. Nhìn hai đứa con còn nhỏ nằm bất động trên giường, nhiều người trong gia đình của Na và Niệm gào khóc, ngất lịm.
![]() |
Rất đông bà con cũng như lãnh đạo địa phương đến chia buồn, đưa tiễn hai em về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Cùng ngày, gia đình các nạn nhân đã đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.
Được biết, hoàn cảnh các em này đang rất khó khăn. Quyên và Niệm đang học ở trường THCS xã Quỳnh Lập còn Na vì hoàn cảnh gia đình nên đã nghỉ học.
Chiều ngày 1/8, lãnh đạo các ban ngành TX Hoàng Mai cùng chính quyền xã Quỳnh Lập đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình.
Hai chị em chết đuối tại hồ nuôi tôm
1
Giữa trưa, hai chị em cùng một số học sinh rủ nhau ra hồ tôm tắm mát và bị đuối nước. Khi người lớn phát hiện, cứu vớt thì đã quá muộn.
Mẹ khóc ngất bên bàn thờ con chết đuối vì cứu bạn
13
Đứng trên bờ, thấy bạn bị đuối nước chới với giữa sông, Triều không ngần ngại lao xuống cứu. Khi đưa được bạn lên bờ thì cũng là lúc nam sinh này bị kiệt sức rồi chìm dần.
Cha mẹ khóc nghẹn đưa tang 3 học sinh chết đuối trong chùa
3
“Mới chiều tối qua gọi điện nói con về muộn, vậy mà giờ con không về nữa”, chị Lợi gào khóc gọi tên con khan cổ họng.